Thứ Sáu, 24.09.2021
Thi hành công việc

Chúng ta không thể thừa nhận rằng sẽ dễ dàng hơn hoặc tất cả những kế hoạch do con người định ra sẽ được thực hiện. Chúng ta có thể không nhìn thấy tất cà thành quả trong công việc. Điều mà chúng ta biết là: Thiên Chúa đã chiến thắng và Người sẽ ban cho chúng ta bình an đích thực.

Thứ Sáu Tuần XXV – Mùa Thường Niên

Kg 1,15b – 2,9 • Tv 42,1.2.3.4 (Đ. c.5bc) • Lc 9,18-22

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là a?” 19 Các ông thưa : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” 20 Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

22 Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Thi hành công việc

Toàn dân trong xứ hãy mạnh bạo lên! Sấm ngôn của Đức Chúa. Hãy bắt tay vào việc, vì chính Ta ở với các ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. (Kg 2,4)

Thỉnh thoảng khi chúng ta suy gẫm về tình trạng của thế giới hay xã hội hôm nay, chúng ta dễ cảm thấy tuyệt vọng. Trong bài đọc hôm nay, vị ngôn sứ của Chúa cho chúng ta lời khuyên và có lẻ một lời thúc giục khi ngài nói với ta hãy bắt đầu công việc.

Điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ quẩn quanh với “vinh quang trước đây” hoặc sống lại những trận chiến trong quá khứ. Điều chúng ta được mời gọi là niềm tin vào Thiên Chúa, như câu Thánh Vịnh đáp ca đã nhắc: “Hãy cậy trông Đức Chúa Trời”. Nhưng đồng thời chúng ta cũng được gọi mời để trở lại với công việc. Chúng ta tin tưởng nơi Chúa, nhưng chúng ta cũng phải xắn tay áo lên và góp phần xây dựng vương quốc của Người.

Chúng ta không thể thừa nhận rằng sẽ dễ dàng hơn hoặc tất cả những kế hoạch do con người định ra sẽ được thực hiện. Chúng ta có thể không nhìn thấy tất cà thành quả trong công việc. Điều mà chúng ta biết là: Thiên Chúa đã chiến thắng và Người sẽ ban cho chúng ta bình an đích thực.

Greg Erlandson

Con sẽ ca ngợi Ngài, lạy Đấng Cứu Độ và Thiên Chúa của con.

Quyết tâm: Ca ngợi Chúa trong lúc vui cũng như lúc buồn,

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam