Thứ Ba, 22.06.2021
Cửa Hẹp – Cửa Tình Yêu

Chẳng ai muốn điều xấu đến với mình bao giờ. Vì thế, không có lý do gì lại mong muốn điều xấu đến với anh chị em mình. Chỉ có ai nuôi lòng hận thù, ích kỷ thì mới làm điều xấu xa cho tha nhân và muốn điều tốt cho riêng mình mà thôi.

Thứ Ba, 22.06.2021
Cửa Hẹp – Cửa Tình Yêu

Thánh Paulinus, giám mục Nola; Thánh John Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Thomas More, tử đạo. Lễ nhớ (tuỳ ý)

Thứ Ba Tuần XII – Mùa Thường Niên

St 13,2.5-18 • Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5 (Đ. c.1a) • Mt 7,6.12-14

Lời Chúa

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mát-thêu.

6 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.

12 “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

13 “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm

Chẳng ai muốn điều xấu đến với mình bao giờ. Vì thế, không có lý do gì lại mong muốn điều xấu đến với anh chị em mình. Chỉ có ai nuôi lòng hận thù, ích kỷ thì mới làm điều xấu xa cho tha nhân và muốn điều tốt cho riêng mình mà thôi.

Hôm nay, Chúa không chỉ kêu mời các môn đệ: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” mà Người muốn các ông đi xa hơn nữa: Hãy cư xử với tha nhân tốt hơn điều họ đáng được cư xử. Không chỉ “yêu tha nhân như chính mình” mà hãy “yêu tha nhân như Thầy đã yêu”. Yêu như thế là yêu vô điều kiện, yêu đến mức hy sinh cả mạng sống. Kim chỉ nam là làm điều tốt và mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân trước, đối xử với họ như chính mình muốn được đối xử.

Chìa khoá để chúng ta thực hiện di ngôn của Chúa Giê-su là sẵn sàng khước từ lối sống ích kỷ, nhỏ nhen, trục lợi cho cá nhân mình và trung thành bước đi trên con đường hẹp – con đường của yêu thương, quảng đại và vô vị lợi.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết thực thi điều căn cốt của Giới Luật Yêu Thương, để con được hạnh phúc và mọi người đã an vui. Amen

Ts. Jos. Vinc. Ngọc Biển, S. S.P

Sống Lời Chúa: Tôi đã mong ước gì cho tha nhân?

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam