Thứ Sáu, 30.04.2021
Đi Trên Đường Giê-su Để Tới Đích

Tôi có đi trên con đường Giê-su và bước theo Người mỗi ngày trong hành trình đức tin? Tôi có để cho Lời Chúa tác động và Tin Mừng hướng dẫn tôi trong cuộc lữ hành trần thế hướng tới đích thật là Quê Trời?

Thứ Sáu, 30.04.2021
Đi Trên Đường Giê-su Để Tới Đích

Thánh Pi-ô V, giáo hoàng

Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh

Lời Chúa

Cv 13,26-33 • Tv 2,6-7.8-9.10-11 (Đ.c.7) • Ga 14,1-6

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Gio-an.

1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”
5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? “6 Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.””

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm Lời Chúa

Đã cất bước hành trình, ai cũng muốn đi tới đích. Để đi tới đích phải đi đúng đường. “Làm sao chúng con biết được đường” Đức Giê-su đã chỉ cho: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. Đây là lời mạc khải “3V” nổi tiếng của Đức Giê-su trong ngôn ngữ Latin: “Ego sum via et veritas et vita”. Đức Giê-su là con đường (via) dẫ ta tới đích.

Con đường này không chỉ là lối để đi, mà tương đồng với “Đạo” theo quan niệm Lão giáo trong Đạo Đức Kinh, đó là Thái cực sinh ra trời đất muôn loài. Con đường này cũng tương đồng với “đạo” theo Khổng giáo và Phật giáo, đó là lý tưởng phải theo, giới răn phải giữ và việc bổn phận phải làm. Ai tin Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, ai sống theo con đường Tin Mừng là đang đi trên con đường dẫn tới đích.

Tôi có đi trên con đường Giê-su và bước theo Người mỗi ngày trong hành trình đức tin? Tôi có để cho Lời Chúa tác động và Tin Mừng hướng dẫn tôi trong cuộc lữ hành trần thế hướng tới đích thật là Quê Trời?

Lm. Giu-se Ngô Ngọc Khanh

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ lầm đường lạc lối.

Sống Lời Chúa: Đọc một đoạn Kinh Thánh mỗi ngày.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam