Thứ Hai, 26.04.2021
Thiên Chúa Của Người Sống

“Tôi đến để cho chiên tôi được sống và sống dồi dào”. Quả thật toàn bộ việc Chúa làm cốt vì con người, để họ được hạnh phúc. Ngay cả các giới răn, nếu ta suy niệm kỹ sẽ nghiệm ra đó là các giới răn để bảo vệ ta trong bình an, chứ không phải trói buộc ta.

Thứ Hai, 26.04.2021
Thiên Chúa Của Người Sống

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh

Lời Chúa

Cv 11,1-18 • Tv 41, 2. 3; 42, 3. 4 (Đ.c.3a) • Ga 10,1-10

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do Thái rằng:1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.”6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm Lời Chúa

Trong kinh nguyện Thánh Thể III, có một đoạn sau truyền phép làm cho rất nhiều người chúng ta cảm thấy sợ hãi: “Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ Hội Thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa”. Cụm từ “để nguôi lòng Chúa” cho chúng ta cảm giác Thiên Chúa của chúng ta đúng là kiểu Cựu Ước: “là một vị thần ghen tương”, đối với những kẻ ghét Ngài, thì Ngài sẽ “phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông” (Xh 20,5). Tuy nhiên, toàn bộ Thánh Kinh thể hiện một “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Thiên Chúa đã xuống trần và chịu chết vì chúng ta, điều này nói lên tất cả!

“Tôi đến để cho chiên tôi được sống và sống dồi dào”. Quả thật toàn bộ việc Chúa làm cốt vì con người, để họ được hạnh phúc. Ngay cả các giới răn, nếu ta suy niệm kỹ sẽ nghiệm ra đó là các giới răn để bảo vệ ta trong bình an, chứ không phải trói buộc ta.

Ước chi ta luôn đi tham dự Thánh lễ và tuân giữ các điều răn của Chúa với lòng vui tươi yêu mến.

Lm. Phê-rô Nguyễn ĐứcThắng

Sống Lời Chúa: Tôi cũng cần hoán cải, trở nên hiền lành và khiêm nhường.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam