Chúa Nhật, 07.03.2021
Đối Thoại Cứu Độ

Mùa Chay là thời điểm để chúng ta nhìn lại cách thờ phượng Chúa và nhìn lại cách sống Đức tin. Những lễ nghi long trọng ồn ào tốn kém tiền bạc, chưa chắc đã thể hiện lòng yêu mến tôn thờ đích thực.

Chúa Nhật, 07.03.2021
Đối Thoại Cứu Độ

Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay

Lời Chúa

Xh 20,1-17 • Tv 18,8.9.10.11 (Đ. c. Ga 6,69) • 1 Cr 1,22-25 • Ga 2,13-25

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Gio-an

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” 19 Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” 20 Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao ?” 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

23 Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. 24 Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, 25 và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

 

Suy niệm Lời Chúa

Thờ phượng Chúa là giới răn quan trọng hàng đầu trong Thập Điều mà Thiên Chúa đã truyền cho dân được tuyển chọn. Con người tôn thờ Chúa, vừa thể hiện lòng yêu mến hiếu thảo, vừa để được Ngai chúc phúc và dẫn dắt chở che trong cuộc đời.

Tuy vậy, qua dòng thời gian, việc thờ phượng Thiên Chúa bị phôi pha biến dạng. Con người nghĩ Thiên Chúa cũng giống như mình, nên đã “thương mại hoá” việc tôn thờ Ngài. Họ hối lộ Thiên Chúa bằng những của lễ đắt tiền, giả tạo phô trương trong các thực hành đạo đức.

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. Chúa Giê-su đã giận dữ vì người ta xâm phạm và thương mại hoá nhà Cha của Người. Trong giáo huấn, Người cũng nghiêm khắc chỉ trích lối sống đạo đức giả và những thực hành đạo đức nhằm khoe khoang lấy lời khen trước mặt người đời. Nhân sự kiện xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đèn thờ, Đức Giê-su mạc khải về cuộc khổ nạn của Người. Đền thờ Người muốn nói chính là thân thể Người. Các tông đồ chỉ hiểu điều này sau biến cố Phục sinh.

Đức tin và trái tim chân thành sẽ giúp ta nhận ra Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Ngài. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa không giống sự khôn ngoan của con người. Thập giá Đức Giê-su chính là sự khôn ngoan kỳ diệu ấy (Bài đọc 2). “Một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32). Hai mươi thế kỷ qua, thập giá đã kéo biết bao người từ vũng bùn tội lỗi đến hào quang của thánh thiện, ban cho họ hạnh phúc của con cái Chúa. Vì vậy mà thập giá được tôn vinh như “trường dạy khôn ngoan”.

Mùa Chay là thời điểm để chúng ta nhìn lại cách thờ phượng Chúa và nhìn lại cách sống Đức tin. Những lễ nghi long trọng ồn ào tốn kém tiền bạc, chưa chắc đã thể hiện lòng yêu mến tôn thờ đích thực. Sự thờ phượng Thiên Chúa phải thể hiện tình yêu mến dành cho Ngài và phải đi đôi với lòng nhân ái cho anh chị em. Đó cũng là tóm lượt giáo huấn của Thập Điều trong Cựu ước. Đó cũng là điều kiện để chúng ta nên hoàn hảo trước mặt Chúa và trước mặt tha nhân.

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam