Thứ Bảy, 27.02.2021
Hoàn Thiện Nhờ Tình Yêu

“Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo” (Mt 5,48).

Thứ Bảy, 27.02.2021
Hoàn Thiện Nhờ Tình Yêu

Lời Chúa

Ðnl 26,16-19 • Tv 118,1-2.4-5.7-8 (Đ. c.1b) • Mt 5,43-48

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

Suy niệm Lời Chúa

“Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo” (Mt 5,48).

Hoàn Thiện Nhờ Tình Yêu

Trong buổi đọc kinh truyền tin sáng ngày 24 tháng 02 năm 2019. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “yêu thương kẻ thù, một mệnh lệnh chứ không phải một tuỳ chọn”. Tình yêu ấy tạo nên một cuộc “cách mạng của lòng thương xót”. Thật vậy, chúng ta không thể lựa chọn tình yêu vì tình yêu không là một món hàng để lựa chọn, chúng ta sống tình yêu, nhiều hay ít, tuỳ thuộc vào sự cởi mở tâm hồn và tấm lòng khoan dung tha thứ ẩn dấu trong trái tim chúng ta. Hơn nữa, nếu chúng ta là Kitô hữu, con cái của Thiên Chúa, và đương nhiên, dân gian có nói “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” giúp chúng ta hiểu câu kết của Chúa Giêsu: “Vậy anh em hãy trở nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Là con cái, chúng ta cố gắng sống tình yêu như Cha chúng ta ở trên Trời, Ngài không phân biệt kẻ lành người dữ vì Ngài yêu tất cả, nhất la những người đang sống dưới ách tội lỗi. Nhưng con người, dù ở trong thời đại văn hoá nào, họ cũng chỉ biết yêu những người yêu mình, ghét những người ghét mình và hận những người làm hại hay xúc phạm đến mình, thì làm sao họ có thể hoán cải và tin vào Tình yêu của Thiên Chúa, là Cha của họ? Đừng sợ, hãy làm cuộc cách mạng tình yêu, chúng ta không đơn côi, Chua Thánh Thần luôn hoạt động trong chúng ta. Hãy yêu như Chúa Giêsu khi chết cho dương gian rồi chúng ta sẽ thừa hưởng sự sống và vinh quang của chính Ngài. Amen.

Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

Sống Lời Chúa: Nhận ra mình được yêu thương để yêu thương người khác.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam