Thứ Năm, 21.01.2021
Chúa Tìm Con Nhưng Con Có Tìm Chúa Không?

Và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. (Mc 3,8).

Thứ Năm, 21.01.2021
Chúa Tìm Con Nhưng Con Có Tìm Chúa Không?

Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo.

Anê là một thiếu nữ Rôma. Từ 12 tuổi ngài đã tình nguyện chết vì đức tin khi cuộc bác đạo dưới thời hoàng đế Điôcơlêanô.

Thứ Năm Tuần II Thường Niên

Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu.

Lời Chúa

Dt 7,25-8,6 • Tv 39,7-8a.8b-9.10.17 (x. c. 8a và 9a) • Mc 3,7-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

Sống Lời Chúa

Và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. (Mc 3,8).

Chúa Tìm Con Nhưng Con Có Tìm Chúa Không?

Nổi bật trong Lời Chúa hôm nay là hình ảnh một Thiên Chúa giữa đám đông dân chúng, những con người từ mọi miền, không phân biệt Do Thái hay dân ngoại, già hay trẻ, bệnh tật hay khoẻ mạnh. Họ đến với Ngài để được ‘biến đổi’ và chữa lành cả thân xác lẫn tâm hồn. Thật vậy, bản chất con người được sinh ra để tìm kiếm, ca tụng và tôn thờ Thiên Chúa như lời thánh Augustinô: “Chúa đã dựng chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghĩ yên trong Chúa”. Dẫu chúng ta khao khát tìm kiếm Thiên Chúa nhưng Ngài lại luôn đi bước trước trong mọi hoàn cảnh để yêu thương và trở nên giống ta. Ngài ban cho ta ơn cứu độ là sự sống đời đời và hằng quy tụ ta trong cùng một thân thể duy nhất nơi bàn tiệc Thánh Thể – nguồn lương thực hằng sống. Thế nhưng lời mời gọi đầy yêu thương đó đôi khi bị lu mờ trước âm thanh của những đam mê và thú vui trần thế. Hãy tự hỏi xem ta có đang chạy đến với Chúa mỗi ngày không?

Sr. Thục Đoan, O.A.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con năng chạy đến với ơn hoà giải và bàn tiệc Thánh Thể.

Quyết tâm: Nhớ đến Chúa và cầu nguyện với Ngài mỗi ngày.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam