Thứ Tư, 20.01.2021
Tin Thì Yêu

“Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?” (Mc 3,4).

Thứ Tư, 20.01.2021
Tin Thì Yêu

Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sêbastianô, tử đạo

Thứ Tư Tuần II Thường Niên

Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu.

Lời Chúa

Dt 7,1-3.15-17 • Tv 109,1.2.3.4 (x. c. 4bc) • Mc 3,1-6

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

Sống Lời Chúa

“Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?” (Mc 3,4).

Tin Thì Yêu

Trong tất cả các nền văn minh mà con người đã, đang và sẽ đi qua, thì nền văn minh tình yêu là nền văn minh căn bản và bền vững duy nhất giúp cho con người tiếp tục là người. Trong cái cối lõi của nền văn minh đó ta tìm thấy được niềm tin mà con người trao gửi qua lại cho nhau. Cũng trong cốt lõi của nền văn minh đó ta tìm thấy Đức tin giúp con người hướng thượng về trời cao vượt lên trên các bản năng tự nhiên. Đối với người Công giáo thì đó là hướng nhìn lên Thiên Chúa, Đấng Thánh, quyền năng và giàu lòng xót thương đối với hết mọi người. Thiên Chúa là người Cha chung và Đức Giêsu là hiện thân của Ngài. Ngày Sabbat, ngày Chúa Nhật, Thiên Chúa nghỉ ngơi và con người cũng nghĩ ngơi để ca tụng Thiên Chúa đã dựng nên họ, để xây dựng tình huynh đệ. Cho nên đó là ngày Thiên Chúa chúc phúc cho hết thảy con cái của mình. Vậy thì người bại tay cũng được Chúa chúc phúc và nâng đỡ; vậy thì điều lành là điều cần làm. Văn minh tình yêu giúp con người nhận ra điều đó. Đức tin giúp con người nhận ra điều đó. Ai tin thì yêu: yêu Chúa, yêu người. Ai không tin thì không biết yêu: không biết yêu Chúa thì cũng không biết yêu người.

Người Hát Rong+

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết yêu tha nhân nhiều hơn biết hưởng thụ.

Quyết tâm: Góp phần trao hy vọng cho anh chị em cần đến con.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam