Thứ Năm, 07.01.2021
Lời Đã Ứng Nghiệm

“Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó” (Lc 4,18).

Thứ Năm, 07.01.2021
Lời Đã Ứng Nghiệm

Thứ Năm Sau Chúa Hiển Linh

Thánh Râymunđô Penyafort, linh mục

Sinh ra tại Barcelona, Tây Ban Nha, Thánh Râymunđô Penyafort (Raymond of Penafort) là Bề trên Tổng quyền thứ ba của Dòng Domincan. Ông nổi tiếng với công lao giải phóng nô lệ. Ông đã viết năm cuốn sách Decretals mà hiện nay là một phần có giá trị trong Giáo luật của Giáo hội. Summa Casuum (Tổng hợp các luân lý), là tác phẩm đáng chú ý nhất của ông, giúp các linh mục cử hành bí tích Hoà Giải đúng luật và đem lại lợi ích thiêng liêng.

 

Lời Chúa

1Ga 4,19 – 5,4 • Tv 71,2.14 và 15bc.17 (x. c. 11) • Lc 4,14-22a

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.
Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe”. Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.

Sống Lời Chúa

“Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó” (Lc 4,18).

Lời Đã Ứng Nghiệm

Đức Giêsu là Ngôi Lời đã làm người. Người công bố kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa mà ngôn sứ Isaia đã loan báo khi viết rằng: “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, Người đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”. Đức Giêsu là Đấng được Chúa Cha xức dầu, sai xuống trần gian để loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho nhân loại. Tin Mừng về Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước và ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Người đó được sinh ra vì đã nhận biết Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Lời Yêu Thương là Tin Mừng Cứu Độ sẽ ứng nghiệm nơi ai biết sống yêu thương. Họ thuộc về Thiên Chúa vì tin vào Con Một Người. Đó là Lời ân sủng phát xuất từ miệng Đức Giêsu cuốn hút dân chúng tại hội đường Nazareth khi xưa. Lời ấy cũng vang lên trong chúng ta hôm nay, để ai đón nhận thì được Ơn Cứu Độ của Người.

Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân

Cầu nguyện: Xin Chúa Giêsu giải thoát con khỏi giam cầm của sự dữ để con được sống trong niềm vui Ơn Cứu Độ.

Quyết tâm: Sống chân thật và yêu thương.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam