Thứ Bảy, 26.12.2020
Tin và Làm Chứng Cho Chúa

“Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi” (Mt 10,22).

Thứ Bảy, 26.12.2020
Tin và Làm Chứng Cho Chúa

Lễ kính Thánh Stêphanô, Tử Đạo Tiên Khởi

Thánh Stêphanô là vị tử đạo tiên khởi, đứng đầu danh sách bảy phó tế. Ngài đã tham gia loan báo Tin Mừng và bị giết tại Giêrusalem . Ngài là mẫu gương cho những ai muốn trở thành nhân chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh, muốn noi gương cuộc Thương Khó của Chúa.

Ngày II Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Lời Chúa

Cv 6,8-10; 7,54-59 • Tv 30,3cd 4, 6ab và 8a, 17 và 21ab • Tt 3,4-7 • Mt 10,17-22

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng:

“Chúng con hãy coi chừng người đời.
Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường.
Vì Ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân.
Nhưng khi người ta nộp chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho.
Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết.
Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.

Sống Lời Chúa

“Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi” (Mt 10,22).

Tin và Làm Chứng Cho Chúa

Mừng kính thánh Stêphanô và các thánh Anh Hài tử đạo ngay sau lễ Chúa Giáng Sinh, nhắc nhở chúng ta về ơn gọi Kitô hữu như là một hành trình của những hy sinh liên lỉ để trung thành với tình yêu. Sự trung thành đến cùng đưa đến ơn cứu độ.

Chọn tin và làm chứng cho Chúa là một chọn lựa phải trả giá, nhiều khi đến cả chính mạng sống của mình. Trong thời đại này, chúng ta ít có “cơ hội” để được chết vì đạo như Stêphanô hay các Hài Nhi thời Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chúng ta luôn có cơ hội trong cuộc sống mỗi ngày. Trước hết là những gì Chúa Giêsu dạy từ bỏ mình, yêu thương tha thứ, phục vụ khiêm nhường, chia sẻ với thiếu thốn…thường đi ngược với đa số những gì người đời theo đuổi. Tiếp đến là trong đời sống chung khi bị hiểu lầm, bị bách hại, chịu đau khổ vì những thói xấu của mình hay người thân… Sự từ bỏ cái tôi của mình để yêu thương tha nhân cũng như chấp nhận khiếm khuyết, bệnh tật của mình đều là những dấu chỉ của một sự tử đạo liên lỉ.

Xin tình yêu Chúa nâng đỡ con trong những sự hy sinh nhỏ bé mỗi ngày để tiếp tục yêu Chúa và yêu nhau.

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Hưng, A.A.

Quyết tâm: Giảm tập trung vào cái tôi để có thể mở ra.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam