Thứ Năm, 10.12.2020
Chiến Đấu Để Vào Nước Trời

“Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (Mt 11,11).

Thứ Năm, 10.12.2020
Chiến Đấu Để Vào Nước Trời

Thứ Năm Trong Tuần II Mùa Vọng

Lời Chúa

Is 41,13-20 • Tv 144,1 và 9.10-11.12-13ab • Mt 11,11-15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. Ai có tai thì nghe.”

Sống Lời Chúa:

“Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (Mt 11,11).

Chiến Đấu Để Vào Nước Trời

Lời đánh giá của Chúa Giêsu về ông Gioan Tẩy Già trong bài Tin Mừng hôm nay làm chúng ta thật ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì một mặt, ông Gioan là là người mà “trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn”; mặt khác “kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (x. Mt 11,11). Chúng ta suy nghĩ gì về sự đổi ngược này?

Gioan dược trở nên cao trọng, bởi vì ông là ngôn sứ dọn đường cho Đấng Cứu Độ đến. Ông đã sống và kêu gọi người ta thay đổi đời sống. Đó là sự hoán cải tỏ lòng sám hối ăn năn. Tuy nhiên, sự cao trọng của người thuộc về Nước Trời không dừng dừng lại ở việc sám hối về tội lỗi mình, mà còn phải xây dựng một đời sống theo khuôn mẫu Tin Mừng Chúa Giêsu đem tới. Đó là lối sống yêu thương, rập theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu.

Bước đi trong lối sống của Chúa, chúng ta phải khiêm tốn xin ơn, đồng thời phải nỗ lực hết sức để chiến đấu chống lại những cám dỗ của ba thù là thế gian, ma quỷ và xác thịt.

Lay Chúa, xin cho lòng chúng con luôn hướng về Nước Trời, để chúng con có sức mạnh đương đầu với những cạm bẩy của kẻ thù, hầu xứng đáng hưởng niềm vui trong Nước Chúa.

Lm. Giuse Trịnh Duy Suýt, S.J.

Quyết tâm: Dọn lại tâm hồn con để đón Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam