Thứ Bảy, 28.11.2020
Tỉnh Thức và Cầu Nguyện

“Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất” (Lc 21,34).

Thứ Bảy, 28.11.2020
Tỉnh Thức và Cầu Nguyện

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường niên

Lời Chúa

Kh 22,1-7 • Tv 94,1-2.3-5.6-7 • Lc 21,34-36
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

Sống Lời Chúa:

“Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất” (Lc 21,34).

Tỉnh Thức và Cầu Nguyện

Lời Chúa trong ngày cuối năm phụng vụ hướng tới ngày cánh chung. Có thể rất nhiều người không ý thức về ngày ấy. Tuy nhiên, giống như phận người có sinh ắt có tử, vũ trụ hữu hạn này cũng sẽ đi đến ngày kết thúc.

Ngoại trừ Chúa Cha, không ai biết trước ngày ấy xảy ra khi nào. Chúa Giêsu nói: “Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em”. Vì chúng ta không biết thời điểm của ngày tận thế, nên ngày ấy có thể xảy đến bất cứ khi nào.

Chúa Giêsu khuyên chúng ta phải đề phòng bằng cách tỉnh thức và cầu nguyện. Thái độ tỉnh thức ấy giúp chúng ta thoát khỏi sự chìm đắm trong mối bận tâm trần gian này, cũng như có thể thoát được những “điều sẽ xảy đến” của Ngày tận thế.

Cầu nguyện giúp chúng ta nối kết tương quan với Chúa. Tương quan ấy sẽ điều chỉnh lối sống hàng ngày của mỗi người. Còn tỉnh thức giúp ta phân định và chọn lựa trên mối tương quan với Chúa. Như vậy, tỉnh thức và cầu nguyện là tâm thế khuôn đúc đời sống theo niềm tin, cho chúng ta sự sẵn sàng đón Chúa đến trong ngày quang lâm.

Lạy Chúa, xin cho con ý thức nối kết với Chúa mỗi ngày, để đời con được thay đổi và luôn sẵn sàng đón Chúa đến, hầu con được Chúa giải thoát và đưa vào hưởng vinh quang Nước Chúa.

Lm. Giuse Trịnh Duy Suýt, S.J

Quyết tâm: Phân định, chọn để sống.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam