Chúa Nhật, 25.10.2020 – “Yêu Chúa – Yêu Người”

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi” (Mt 22,9).

Chúa Nhật, 25.10.2020
“Yêu Chúa – Yêu Người”

Chúa Nhật XXX Mùa Thường Niên – Năm A

Xh 22,21-27 • Tv 17,2-3a. 3bc-4. 47 và 51ab • 1 Tx 1,5c-10 • Mt 22,34-40

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”
Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

Sống Lời Chúa:

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi” (Mt 22,9).

“Yêu Chúa – Yêu Người”

Có lẽ đoạn Tin Mừng hôm nay là một đoạn nổi tiếng nhất về giáo huấn của Đức Giêsu. Ngay từ câu đầu tiên, ta thấy hoàn cảnh ra đời của nó như là một trò chơi văn hoá và tôn giáo để thách thức Chúa Giêsu. Tuy nhiên, tự bản chất của câu hỏi là một câu hỏi tốt và chân thành, và câu trả lời của Đức Giêsu thật chính xác, thật truyền thống: “yêu Chúa – yêu Người”. Nơi câu trả lời này ta thấy tầm quan trọng của mối tương quan trong luật Chúa.

Đức Giêsu hiểu “yêu” như thế nào? Yêu ai là đặt mình vào tương quan người mình yêu. Yêu ai là thuộc về họ. Yêu ai là mang căn tính của họ, yêu ai là đón nhận là đón hận lời khuyên của họ trong hành động.

Câu trả lời của Đức Giêsu đặt ta đối diện với Thiên Chúa và tự vấn lương tâm ta có thuộc về Ngài không? Ta có sống theo căn tính Thiên Chúa không? Ta có nhận lời khuyên của Chúa trong hành động của ta không? Đức Giêsu trả lời cho ta và còn làm gương cho ta nữa. Đức Giêsu đã lấy ý Chúa làm lương thực cho mình để thuộc về Chúa “hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn”. Câu trả lời của Đức Giêsu là một lời dặn cho bất cứ ai muốn theo Người: phải học bài học yêu từng ngày sống cho đến giây phút cuối cùng; vì ta luôn kinh nghiệm nơi bản thân mình rằng rất khó để thuộc về Thiên Chúa “hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn”.

Câu trả lời của Đức Giêsu mời ta nhận ra người xung quanh mình đáng được yêu như chính mình. Chỉ khi nào ta thực sự yêu Thiên Chúa, ta mới yêu được người anh chị em bên cạnh mình. Ta mới tránh việc dễ dãi với chính mình nhưng lại khắt khe với người khác. Câu trả lời của Đức Giêsu là một lời mời gọi sống đạo chứ không chỉ ghi tên mình là người có đạo. Có sống đạo, ta mới thấy có nhiều thiếu sót trong việc thờ phượng Chúa và cần kiểm điểm ngày sống của ta trong tương quan với chị em mình, là hình ảnh Thiên Chúa mà ta thường tuyên xưng.

Tình yêu Kitô giáo là một tình yêu cần phải học chứ không theo cảm t1inh bình thường. Bài học yêu mà Đức Giêsu dạy là cốt lõi của lề luật và của đạo Chúa. Yêu theo Kitô giáo là thuộc về sự thiện hảo, thuộc về sự thật, và hành động theo cái đẹp thánh thiện. Chúng ta cầu nguyện cho nhau và giúp nhau học bài họ này một cách nghiêm chỉnh.

Lm. Võ Trần Gia Định, AA

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam