Thứ Ba, 03.03.2020 – Lạy Cha chúng con ở trên trời

“Lạy Cha chúng con ở trên trời.” (Mt 6,9)

Thứ Ba, 03.03.2020 – Lạy Cha chúng con ở trên trời

Tuần I Mùa Chay.
Is 55,10-11 • Tv 33,4-5.6-7.16-17.18-19 • Mt 6,7-15

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

” ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen’.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Lạy Cha chúng con ở trên trời

“Lạy Cha chúng con ở trên trời.” (Mt 6,9)

Có được niềm tin vào một Thiên Chúa là chủ trời đất, toàn năng và hiện diện khắp mọi nơi, là một ơn lớn. Tôi được biết Thiên Chúa ấy qua truyền thống của Do Thái giáo, của Giáo hội và tôi chấp nhận như vậy. Tuy nhiên, Thiên Chúa ấy có thể gây ra cho tôi cảm giác sợ hãi và xa lạ. Qua lời kinh Chúa Giêsu dạy khi cầu nguyện, Thiên Chúa ấy lại là Cha của tôi. Nhờ Chúa Giêsu đến chia sẻ phận người với tôi, tôi được chia sẻ phận làm con như Người, tôi được trở nên con Thiên Chúa.

Biết được như vậy vẫn chưa đủ. Chúa Giêsu mời gọi tôi đi vào tương quan cụ thể với Cha trên trời, một tương quan tình yêu và thuộc về. Tương quan này đưa tôi vào một viễn tượng sống, một nhân sinh quan mới, nơi ấy tôi được bao bọc trong tình thương của Cha. Tương quan ấy cần được đào sâu, tới mức tôi khao khát và ước muốn làm vinh danh Cha, làm cho mọi người nhìn nhận tình thương của Cha; tôi cũng muốn xin Cha duy trì tôi trong tương quan ấy, để tránh những thói xấu và tinh thần thế gian loại tôi khỏi tương quan với Cha.

Lm. Giuse Trịnh Duy Suýt, SJ

Lạy Chúa, xin cho con đọc kinh Lạy Cha với tâm tình một lời thân thưa thực sự từ cõi lòng, để đi vào tương quan với Thiên Chúa là Cha đầy tình thương.

Quyết tâm: Kể từ nay, tôi sẽ chú tâm khi đọc kinh Lạy Cha.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam