Thứ Hai, 22.04.2019 – Chúa đã sống lại thật

“Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.” (Cv 2,33)

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 2,14.22-32 • Tv 15 • Mt 28,8-15

Lời Chúa

“Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.
Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do Thái cho đến ngày nay.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Chúa đã sống lại thật.

Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.” (Cv 2,33)

“Nhân vật Giêsu lịch sử” là một chủ đề gây nhiều tranh cãi, từ khi các học giả Kinh Thánh thế kỷ XIX tìm cách loại trừ những yếu được cho là “huyền thoại” trong các sách Tin Mừng, đặc biệt loại trừ thần tính của Đức Giêsu. Nhưng hôm nay chúng ta hãy đọc kỹ lời rao giảng của Thánh Phêrô vào ngày lễ Ngũ Tuần. Ngay khi được tràn đầy thần khí của Chúa Thánh Thần, Thánh Phêrô nói về “nhân vật lịch sử” là vua Đavít. Phêrô không cho rằng đây chỉ là một nhân vật của sự tưởng tượng mà gọi vua Đavít là vị “ngôn sứ”, vì vua Đavít “đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô” (Cv 2,30-31). Cũng vậy, “nhân vật Giêsu lịch sử” là người mà chính Phêrô biết rất rõ, vì chính ngài và các môn đệ đã tận mắt chứng kiến nhân vật ấy đã chỗi dậy từ cõi chết (Cv 2,32). Nối tiếp truyền thống các tông đồ, hôm nay chính chúng ta cũng là các chứng nhân của Chúa Giêsu Phục Sinh. Khi các dữ kiện lịch sử trở thành phép lạ, ngay cả lịch sử cũng trở nên thánh thiêng.
Chúa Giêsu đã sống lại. Người quả thật đã sống lại!

Miguel Dulick 

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam