Thứ Ba, 26.02.2019 – Tranh Giành Bã Mía

Dọc đường các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. (Mc 9,34)

Tuần VII Mùa Thường Niên
Hc 2, 1-13 • Tv 36 • Mc 9, 30-37

Lời Chúa

“Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.
Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đường các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.
Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Tranh Giành Bã Mía

Dọc đường các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. (Mc 9,34)

Chẳng ai muốn “theo voi ăn bã mía”. Vì thế, các môn đệ ngày xưa theo Chúa, cũng ước mong mình được gì đó. “Chúng tôi vẫn hy vọng Người là Đấng cứu chuộc Israel” (Lc 24,21). Nếu Người là Đấng cứu chuộc, Đấng giải thoát Israel, thì chắc chắn các ông cũng được một vị trí đặc biệt…
Tin mừng hôm nay thuật lại việc các môn đệ đã “tranh cãi” về vị trí lớn nhỏ trong nhóm. Các ông đã tự bầu bán cho nhau. Một khi đã đụng đến quyền lợi, danh vọng, thì không còn khái niệm nhường nhịn nữa, mà đi đến mức độ trang giành, cãi vả. Có lẽ cuộc chiền “võ miệng” die64n ra nghiêm túc và căn thẳng vì các ông thực sự muốn trang cao thấp.
Thấu hiểu tham vọng của đồ đệ mình, Chúa Giêsu đã bất ngờ dạy các ông: ” Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người” (Mc 9,35). Thước đo của Chúa hoàn toàn trái ngược với thước đo của con người. “Người đứng đầu” không phải là người có quyền được người ta phục vụ, có quyền được hưởng thụ, nhưng là người phục vụ mọi người. Phục vụ mới làm nên giá trị và phẩm giá của con người. Càng phục vụ thị giá trị con người càng được nâng cao. Càng yêu, càng phục vụ. Phục vụ cho đếnmu71c hiến luôn mạng sống cho người mình yêu. Chúa Giêsu đã là tấm gương phục vụ cao quý nhất cho con người noi theo.
Danh lợi chính là “bã mía” của trần gian. Phục vụ mới là “ngọc quý” của đời người.

Nt. Hống Gấm, RA

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có can đãm để chọn lựa “phục vụ” chứ không chọn “hưởng thụ”; chọn lựa “phục vụ” vì “yêu thương” chứ không phải vì muốn “ngồi chỗ nhất”.
Quyết tâm: Mỗi ngày ít nhất làm việc tốt cho người khác với ý hướng “phục vụ vì yêu thương”.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam