Thứ Năm, 10.01.2019 – Trong Thánh Thần Tình Yêu

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. (Lc 4,14)

Thứ Năm sau lễ Hiển Linh
1 Ga 4, 19 – 5, 4 • Tv 71 • Lc 4, 14-22a

Lời Chúa

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.
Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe”. Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Lời Chúa trong giờ kinh gia đình

Nguồn: tgpsaigon.net – Thu âm: Anh Tuấn

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

 

Sống Lời Chúa: Trong Thánh Thần Tình Yêu

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. (Lc 4,14)

Trong Thánh Thần và nhờ Thánh Thần, Chúa Giêsu đã biến những điều không tưởng trở thành hiện thực. Trong Thánh Thần và nhờ Thánh Thần, mọi lời nói của Chúa Giêsu không chỉ đi vào đôi tai của mỗi người, mà còn xuyên thầu tâm can và dò xét ý nghĩ họ. Trong Thánh Thần và nhờ Thánh Thần, cả con người Đức Giêsu đã ẩn chứa những quyền năng vô hạn của một tình yêu vô biên. Ngài đem xuống thế gian tất cả vẻ đẹp của Nước Trời. Ngài trao tặng cho con người tất cả sự sống và tình yêu. Ngài dâng hiến chính mình Ngài cho chúng ta trong cuộc khổ hình đau khổ nhất, trong cái chết cô đơn phủ phàng nhất.
Hôm nay, tôi và bạn hãy cùng nhau lặng nhìn vào trái tim mình để xét xem ta đã đặt Ngài ở đâu trong lòng ta, trong cuộc sống ta…? Để từ đó, trong Thánh Thần và nhờ Thánh Thần, chúng ta kịp thời điều chỉnh lại chính mình mà sống xứng đáng với danh vị một Kitô hữu.

Kim Thoa

Lạy Chúa Giêsu, con xin sấp mình ca ngợi lòng thương xót của Ngài dành cho con. Xin Ngài giúp con tìm thấy những yếu đuối của con và ban cho con sự can đảm vượt thắng mọi cám dỗ.
Quyết tâm: Dành ít phút trong ngày để xét mình.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam