Mua sách đọc ngày Tết chưa?
Ngày Tết chắc ít ai hỏi: mua sách đọc ngày Tết chưa? Nhưng, theo phân tích của bạn đọc Trần Xuân Tiến: đọc sách ngày Tết cũng lắm điều thú vị!
Mua sách đọc ngày Tết chưa?
Ngày Tết chắc ít ai hỏi: mua sách đọc ngày Tết chưa? Nhưng, theo phân tích của bạn đọc Trần Xuân Tiến: đọc sách ngày Tết cũng lắm điều thú vị!
Năm hết Tết đến, người người nhà nhà bộn bề ngổn ngang trăm nghìn công việc. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp trong những lúc chuyện trò tất bật vẫn kịp hỏi thăm nhau về tiến độ chuẩn bị đón chào mùa xuân.
Mua sắm quần áo Tết chưa? Mua quà biếu họ hàng dịp Tết chưa? Mua vé tàu xe về quê đón Tết chưa? Mua vé xem kịch ngày Tết chưa? Nhưng chắc ít ai thầm thì hỏi nhỏ bên tai rằng: mua sách đọc ngày Tết chưa?
Đừng chỉ chú ý làm sang trọng vẻ ngoài. Vẻ đẹp tâm hồn cũng rất cần được tu sức, rất cần được trau dồi rèn luyện. Và đọc sách ngày Tết chính là một trong nhiều phương thức để tâm trí chúng ta thêm hoàn thiện, hoàn mỹ”.
Trần Xuân Tiến
Đón xuân là thời khắc của những hối hả, của những chộn rộn, liệu đọc sách ngày xuân có phù hợp? Hẳn là thoạt tiên chúng ta sẽ đặt ra băn khoăn như thế.
Nhưng hãy thử dừng lại phân tích một chút. Chúng ta đặc biệt quan tâm chăm chút bày biện không gian đón xuân. Chúng ta luôn chú ý chưng diện những trang phục lộng lẫy, những trang sức đẹp đẽ vào ngày xuân.
Trong bối cảnh đó, tâm hồn chúng ta cũng rất cần được chăm sóc. Ngoài cảm giác của tươi vui rộn ràng bởi những xúc cảm có được từ các mối quan hệ giữa người với người thì trí não chúng ta cũng cần được khai sáng từ ánh sáng nguyên thuỷ của tri thức.
Đừng chỉ chú ý làm sang trọng vẻ ngoài (vốn dĩ sẽ mất mát theo thời gian) của xác thân. Vẻ đẹp tâm hồn cũng rất cần được tu sức, rất cần được trau dồi rèn luyện. Và đọc sách chính là một trong nhiều phương thức để tâm trí chúng ta thêm hoàn thiện, hoàn mỹ.
Chúng ta thường quan niệm nên làm những điều đẹp đẽ, tốt lành vào những ngày đầu năm mới thì cả năm sẽ được vẹn tròn nguyện ý những điều cầu mong đó.
Cùng một logic ý nghĩa như thế, đọc sách ngày xuân là khởi động một hành trình đọc mới trong chu trình ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Đừng lo lắng ngày Tết không có không gian và thời gian để chúng ta đọc sách.
Thay vì dành quá nhiều tâm trí để sống ảo với việc lướt mạng xã hội hoặc đọc các bản tin giật gân vô bổ, hãy để tâm trí của chúng ta được quay về hình thức tư duy căn bản là đọc sách.
Tiếp cận tri thức, trải nghiệm những điều thú vị từ việc đọc.
Mọi sự đã đổi khác rồi, từ khi chúng ta chia sẻ quan điểm đọc sách ngày xuân như thế này là hợp lý và không gì khó khăn để chúng ta cùng nhau thử nghiệm thực hành.
Vậy nếu tán đồng vì thấy hợp lý, hãy thầm thì hỏi nhau ngay rằng: mua sách đọc ngày Tết chưa? Giả như nếu chưa, hãy “vội vàng lên với chứ”, mùa xuân về trước ngõ kia rồi.