Cậu bé mê sắc màu

Trần Ngọc Nhật Minh, cậu bé học lớp 3 Trường tiểu học Quang Trung (Hà Nội), tự nhận mình thích học toán, tiếng Anh, âm nhạc, thủ công…

 

Cậu bé mê sắc màu

 

Trần Ngọc Nhật Minh, cậu bé học lớp 3 Trường tiểu học Quang Trung (Hà Nội), tự nhận mình thích học toán, tiếng Anh, âm nhạc, thủ công… 


 


Nhật Minh rất say mê vẽ - Ảnh: Nam Trần
Nhật Minh rất say mê vẽ – Ảnh: Nam Trần

Nhưng vẽ vẫn là niềm yêu thích đặc biệt của Minh. Sự say mê đó, theo lời mẹ Minh kể, thì “nó đến tự nhiên và càng lúc càng mạnh mẽ, rõ rệt”.

Nhật Minh thích màu sắc từ bé. Chị Nguyễn Thu Hằng, mẹ của Minh, nhớ lại từ khi học mầm non Minh đã thích tô màu. Em tỏ ra khéo léo và biết chọn những màu sắc hài hoà. Khi vào tiểu học, cũng như bao đứa trẻ thành phố khác, điều bố mẹ Minh quan tâm đầu tư cho con lại là các môn toán nâng cao, tiếng Anh…

Nhưng Nhật Minh vẫn tự nuôi dưỡng niềm say mê sắc màu của mình. “Em chỉ vẽ bằng màu sáp, bút chì. Ban đầu chị gái em chỉ cho em vẽ những hình đơn giản, rồi em tự quan sát và vẽ lại những cái mình thích. Em vẽ biển cả, vẽ cây xanh, các con vật, vẽ những người thân xung quanh, vẽ trường học…

Mỗi khi cả nhà em đi đâu đó chơi, em hay nhờ bố mẹ chụp ảnh lại những thứ em thích rồi về nhà mở lại ra xem và vẽ theo. Nhưng cũng có khi em vẽ theo điều em nghĩ và mong muốn” – Nhật Minh kể.

“Em sẽ vẽ về Hà Nội với những gì em quan sát được về Hà Nội xưa, để nói lên ước mơ của em về một thành phố trong lành, không có ô nhiễm

Trần Ngọc Nhật Minh

Nhật Minh tự đề nghị với bố mẹ được đi học vẽ, mặc dù em nhận xét như một người già dặn: “Hằng ngày em rất bận vì phải học tiếng Anh, học thêm toán nâng cao, nhưng vẫn muốn dành thời gian để vẽ vì em thích vẽ lắm”.

Chị Hằng cho biết đã xin cho con học vẽ tại Trung tâm Hoa Tâm. Ban đầu chỉ để chiều theo ý muốn của con nhưng không ngờ Minh ngày càng ham thích. Những đứa trẻ khác chỉ học một buổi/tuần, riêng Minh xin được học hai buổi/tuần ở trung tâm này. Mỗi tối sau khi học bài xong, em lại dành 30 – 40 phút cho việc vẽ.

Nhật Minh say sưa kể về những cảnh đẹp mà em được chứng kiến, những con vật mình quan tâm… Cách Minh kể cũng cho thấy em có khả năng quan sát và ghi nhớ khá tỉ mỉ màu sắc, hình khối, đặc điểm dù rất nhỏ của những cảnh, vật em biết và từng vẽ lại.

“Em vẽ rất nhiều. Thỉnh thoảng kiểm tra cặp xách, tôi lại thấy hàng tập bản vẽ, tôi bảo con để mẹ bỏ bớt đi cho cặp đỡ nặng. Minh đồng ý. Nhưng gần đây bé tỏ ra tiếc những bức vẽ mà tôi đã lỡ bỏ đi” – chị Hằng nói.

Khả năng diễn đạt lưu loát và suy nghĩ khá già dặn so với tuổi của Nhật Minh khiến người nói chuyện với em ngạc nhiên.

Minh nói: “Em xem những đoạn phim về Hà Nội xưa. Tàu điện chạy lờ đờ, trẻ con đuổi theo vẫn kịp. Nhiều người ra đường chỉ đi xe đạp, ít cảnh chen lấn, tắc đường. Em thích Hà Nội xưa hơn. Vì bây giờ nhiều xe xả khói mù mịt, người đi đường chen chúc gây tai nạn giao thông”.

Nhận được bộ đồ vẽ do chương trình “Việt Nam, hãy ước mơ!” trao tặng (kèm theo quà bằng tiền mặt, với tổng trị giá 5 triệu đồng), Nhật Minh hào hứng tiết lộ em sẽ vẽ thật nhiều về Hà Nội.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chị Nguyễn Thu Hằng tâm sự: “Thú thật, lúc đầu khi nghe Nhật Minh được chương trình “Việt Nam, hãy ước mơ!” chọn, gia đình tôi rất bất ngờ. Vì so với nhiều bạn nhỏ khác, Nhật Minh không có những giải thưởng, thành tích trong các cuộc thi lớn. Bé chỉ có ước mơ và niềm say mê được vẽ. Nhưng chính may mắn mà chương trình dành cho Nhật Minh đã khiến chúng tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về thiên hướng đang ngày càng rõ rệt ở bé. Gia đình chúng tôi không có ai theo nghề liên quan tới nghệ thuật, hội hoạ. Nhưng nếu đây là con đường con đã lựa chọn, chúng tôi sẽ ủng hộ, động viên con tiếp tục theo đuổi ước mơ”.

Nhật Minh cũng chia sẻ em sẽ cố gắng học thêm để sau này có thể trở thành một hoạ sĩ thật sự. “Có rất nhiều cảnh đẹp của Việt Nam em muốn vẽ lại để nhiều người cùng được biết” – Nhật Minh nói với vẻ nghiêm túc hiếm có của một cậu bé lớp 3.

Với niềm tin rằng mỗi giấc mơ hôm nay sẽ dẫn đến thành công ngày mai, Công ty Unilever – nhãn hàng OMO tổ chức chương trình “Việt Nam, hãy ước mơ!”, nhằm khuyến khích các bậc cha mẹ cùng chia sẻ, nuôi dưỡng và chắp cánh cho ước mơ của con trẻ.

Thông tin chi tiết tại http://hayuocmo.omovietnam.com. Xin mời bạn đọc gửi câu chuyện về những ước mơ của con cho báo Tuổi Trẻ: [email protected] và cùng chuyên gia chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình nuôi dưỡng con trẻ.

Ban tổ chức chương trình sẽ chọn ba bé có ước mơ dễ thương nhất để trao quà động viên, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng.

Sáng 6-9, đại diện báo Tuổi Trẻ và đại diện nhãn hàng OMO, Công ty Unilever đã trao phần quà trị giá 5 triệu đồng (bao gồm bộ đồ chơi “Bé tập làm bác sĩ” và một khoá học kỹ năng sống) cho bé Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Mở quà ra xem, Minh Anh tỏ ra rất bất ngờ và thích thú, ngay lập tức bé lấy dụng cụ trong bộ đồ chơi ra và “khám bệnh” cho bạn gấu bông với những động tác y như bác sĩ thực thụ. Mặc dù mới 6 tuổi nhưng Minh Anh đã nuôi ước mơ trở thành bác sĩ ở hải đảo (Tuổi Trẻ ngày 2-9-2015). Mời bạn đọc xem clip về ước mơ của bé Minh Anh trên tv.tuoitre.vn. 

(V.H.X.)

 

VĨNH HÀ ([email protected])