Đàng Thánh Giá trọng thể giữa lòng Mùa Chay 2013 tại Tàpao

Chiều ngày 12-3-2013, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục GP. Phan Thiết, đã chủ sự nghi thức đi Đàng Thánh Giá trọng thể tại quảng trường Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao. Khoảng 6.000 khách hành hương từ khắp nơi về kính viếng Đức Mẹ Tàpao tham dự buổi cầu nguyện.

Đàng Thánh Giá trọng thể giữa lòng Mùa Chay 2013 tại Tàpao

 

Chiều ngày 12-3-2013, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục GP. Phan Thiết, đã chủ sự nghi thức đi Đàng Thánh Giá trọng thể tại quảng trường Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao. Khoảng 6.000 khách hành hương từ khắp nơi về kính viếng Đức Mẹ Tàpao tham dự buổi cầu nguyện.

Đức cha Giuse trực tiếp vác Thánh giá đi hết 14 chặng, có hai thầy phó tế theo phụ. Giữa muôn ngàn ánh nến, Linh địa Tàpao mang bầu khí linh thiêng của những lời kinh và tâm tình khấn nguyện của cộng đoàn. 

Mỗi chặng trong 14 chặng Đàng Thánh Giá được suy niệm gắn với những hoàn cảnh thực tế trong đời sống gia đình, giáo xứ và xã hội. Giới Gia trưởng phụ trách cầu nguyện và ngắm Đàng Thánh Giá vì đây cũng là Ngày Họp mặt Gia trưởng GP. Phan Thiết lần thứ 12. Đêm nay, những người con của Mẹ Tàpao từ muôn phương cùng về đây chia sẻ nỗi niềm với Mẹ của mình trên đường Thánh Giá. Mỗi chặng đường Chúa Giêsu, con của Mẹ, đã trải qua với bao đau thương, khổ nhục thì con cái của Mẹ hôm nay cũng đang phải từng ngày vác đi. Từng chặng Thánh giá mang một ý nghĩa khác nhau cho một hoàn cảnh của những khách hành hương tìm về bên Mẹ để tìm sự ủi an, chữa lành và được nghị lực.

Nhiều khách hành hương đến Tàpao chia sẻ rằng cảm nhận đầu tiên đánh động họ chính là bầu khí cầu nguyện của cả một cộng đoàn lớn giữa không gian bao la. Đức tin của họ được nâng đỡ khi được tận mắt chứng kiến từng đoàn người từ khắp nơi quy tụ về cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, chầu Thánh Thể, đi Đàng Thánh Giá và đỉnh cao là tham dự Thánh lễ trọng thể mỗi sáng 13 hằng tháng. Mọi người đến với Mẹ để Mẹ dẫn đến gần Chúa,vì Mẹ là Mẹ của lòng xót thương, Mẹ sẽ bảo trợ để con cái nhận được lòng thương xót bao dung của Thiên Chúa. Qua rồi thời mà người ta đến đây với háo hức tìm phép lạ khác thường của Đức Mẹ bởi phép lạ vẫn đang diễn ra trong chính mỗi người. 

Dẫn chứng cụ thể cho lòng xót thương của Mẹ Maria, Đức Giám Mục Phan Thiết chia sẻ trong bài giảng sáng 13-3-2013 trước hơn 10.000 khách hành hương: “Tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao này, dù con thiếu thốn nhiều thứ, không bao giờ thiếu vắng lòng xót thương của Đức Mẹ dành cho con cái thể hiện qua ơn hoán cải đời sống. Các cha giải tội ở đây đã chứng thực: nhiều mảnh đời tội lỗi đến đây đã tìm lại được cuộc sống thánh ân; nhiều người gặp trắc trở khổ đau đến đây đã thấy lại bình an và nhiều tâm hồn nguội lạnh đến đây về lại giáo xứ đã trở nên sốt sắng lạ thường”.