Một tài năng trượt dài

Sinh năm 1983, Amy Winehouse toả sáng trong vòng năm năm gần đây và rất đáng tiếc, cũng là năm năm cuối đời mình

 Một tài năng trượt dài

Dù nhiều người tỏ vẻ rất thất vọng về “số mệnh” sau tin tức về cái chết của Amy Winehouse tại nhà riêng ở London (nguyên nhân chưa được xác định) vào ngày 23-7 vừa qua.

Nhưng thật sự đó không phải là một tin tức bất ngờ.

Sinh năm 1983, Amy Winehouse toả sáng trong vòng năm năm gần đây và rất đáng tiếc, cũng là năm năm cuối đời mình. Tung ra album đầu tay mang tên Frank năm 2003 với nhiều lời ngợi khen từ giới phê bình nhưng đến năm 2006, với đĩa Back to black, Amy Winehouse mới thật sự trở thành ngôi sao, ngoài ý muốn của cô.

Cả thế giới bắt đầu quen thuộc với mái tóc bù xù tổ quạ và những hình xăm trên người cô nhưng trước hết, dĩ nhiên bị chinh phục bởi giọng hát và khả năng sáng tác tuyệt vời của cô.

1. Tại Grammy lần thứ 50 (2008), album Back to black được đề cử sáu giải và trong đêm trao giải, cái tên Amy Winehouse, Back to black và bài Rehab được xướng lên năm lần, toàn những giải quan trọng: nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, ca khúc của năm, ghi âm của năm, giọng nữ hát nhạc pop xuất sắc nhất và album hát nhạc pop xuất sắc nhất. Thành tích này đưa cô sánh ngang với kỷ lục giành được nhiều giải Grammy nhất trong một đêm của các tên tuổi nữ lẫy lừng khác như Lauryn Hill, Alicia Keys, Beyoncé Knowles, Norah Jones và Alison Krauss.

Cô cũng là nghệ sĩ người Anh đầu tiên chiến thắng năm giải Grammy, trở thành một biểu tượng của làng nhạc Anh và của sự hồi sinh dòng nhạc jazz soul mà sau đó có nhiều giọng hát nữ theo đuổi như Duffy, Rumer và cả Adele, Lily Allen – những tên tuổi ăn khách nhất hiện nay. Thậm chí Lady Gaga cũng tuyên bố Amy Winehouse đã dọn sẵn và phát quang con đường đưa Lady Gaga đến hạng đầu trong các top.

2. Nhưng danh tiếng không phải là điều Amy theo đuổi. Cô sống theo bản năng và cảm xúc, buông mình theo những xô đẩy, tìm kiếm sự giải thoát ở rượu, cần sa, ma túy. Cô không hề quan tâm đến hình tượng ngôi sao của mình bị vấy bẩn thế nào.

“Tôi không tìm kiếm sự nổi tiếng, tôi chỉ là một nhạc công”, cô từng nói khi phát hành album Back to black. Nhưng rồi tài năng rất rõ rệt của cô trong âm nhạc cũng sớm bị che khuất. Từ năm 2007 trở về sau, Amy là miếng mồi ngon cho các tạp chí lá cải khai thác bởi hành xử lập dị và bất thường thường xuyên đến mức trở thành bình thường của mình.

Thiếu bản lĩnh hoặc một ai đó đủ mạnh mẽ để uốn nắn và sử dụng tài năng của cô đúng cách, Amy trượt dài và không gượng dậy nổi. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng đầy sóng gió chỉ nhấn chìm cô nhanh hơn.

3. Amy Winehouse ra đi khi đang chuẩn bị cho sự trở lại của mình với làng nhạc. Chỉ đầu tháng này thôi, khi ghi âm một bài hát với Tony Bennett cho album song ca mới của ông, giọng hát huyền thoại này tỏ vẻ rất lo lắng đến Amy.

Trả lời trên tờ Guardian, ông nói: “Trong tất cả các nghệ sĩ hiện nay mà tôi biết, cô ấy có giọng hát jazz tự nhiên nhất, thuần khiết nhất nhưng tôi lo lắng và cầu nguyện cho cô ấy. Mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn nếu cô trở nên tỉnh táo và tinh thần của cô tươi tắn hơn”.

Tin tức về album thứ ba được râm ran mấy năm nay nhưng vẫn chưa có một bài hát nào xuất hiện dù theo tuyên bố, đúng ra đĩa nhạc phải được tung ra đầu năm 2011. Tháng 6-2011, cô vừa thực hiện một chuyến lưu diễn châu Âu mở đầu bằng một buổi diễn thảm hoạ ở Belgrade (Serbia) – nơi cô xuất hiện trên sân khấu trong tình trạng thiếu tỉnh táo, trình diễn lúc nhớ lúc quên và thỉnh thoảng nhìn ban nhạc hoặc các ca sĩ hát bè cầu cứu.

Khi cầu cứu không xong, cô lỉnh vào cánh gà. Khán giả ném cốc giấy lên sàn diễn. Người quản lý của Amy phải huỷ các buổi diễn tiếp đó để chấn chỉnh tình hình. Nhưng giờ đây, mọi thứ không còn gì cứu vãn nổi…