Ba linh mục người Ý bị Đức Quốc xã sát hại được tuyên chân phước tại Bologna
Ba linh mục người Ý bị Đức Quốc xã sát hại được tuyên chân phước tại Bologna
![]()
Cả ba vị đã thiệt mạng năm 1944 trong bối cảnh những vụ thảm sát do quân Đức Quốc xã thực hiện tại khu vực Monte Sole, gần Bologna. Thay vì tìm cách bảo toàn mạng sống, các ngài đã ở lại bên người dân, mang các bí tích, sự trợ giúp và niềm an ủi cho những người đang gặp nguy hiểm.
Bí quyết của các vị tử đạo
Chủ sự Thánh lễ, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, khẳng định: “Bí quyết của các vị tử đạo không phải là chủ nghĩa anh hùng, nhưng là tình yêu được trao ban hoàn toàn. Cái chết của các vị tử đạo có vẻ như một cái cây không hoa không trái; tuy nhiên, chính sự trống rỗng đó lại trở thành nơi Thiên Chúa làm cho đức ái được trổ sinh”. Ngài nhấn mạnh rằng, cũng như Đức Kitô không giữ lại bất cứ điều gì cho riêng mình. “Mặc dù có cơ hội tự cứu mình, họ vẫn ở lại và tự nguyện từ bỏ sự an toàn của bản thân để chia sẻ trọn vẹn số phận với những người anh em được giao phó cho họ. Chính tại đây, vẻ đẹp sự thánh thiện của họ được tỏ lộ.”
Ba tân chân phước
Cha Ubaldo Marchioni, linh mục giáo phận, bị sát hại ngày 29/9/1944 sau khi tìm cách bảo vệ những người trú ẩn tại nhà thờ Casaglia. Cha Elia Comini, tu sĩ Salêdiêng, bị quân Đức bắt sau khi đến vùng Creda để ban các bí tích cho những người sống sót. Cha Martino Capelli, thuộc Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng bị giết sau khi đến nơi xảy ra bạo lực để thi hành sứ vụ linh mục.
Nhiều thập kỷ sau, cha của Cha Marchioni là ông Augusto Marchioni đã tha thứ cho một thiếu tá Đức quốc xã tên là Walter Reder, người chịu trách nhiệm về cái chết của con mình.
Giáo hội “không chạy trốn, không bỏ rơi, nhưng liên đới với những người đau khổ”
Đức Hồng y Semeraro cho biết sự hiến dâng mạng sống và tử đạo của ba vị soi sáng lẫn nhau trong hình ảnh Tin Mừng về Người Mục Tử Nhân Lành “hy sinh mạng sống vì đoàn chiên”. Chứng tá của các ngài cho thấy khuôn mặt của một Giáo hội “không chạy trốn, không bỏ rơi, nhưng liên đới với những người đau khổ”.
Đức Hồng y Zuppi chia sẻ về các tân chân phước: “Các tân chân phước của chúng ta đã không giữ thái độ bàng quan; các ngài luôn sát cánh cùng anh chị em mình. Đức Giáo hoàng đã dạy chúng ta rằng: ‘Chúng ta phải chạm vào thân xác của những người đau khổ, nhìn vào gương mặt họ, lắng nghe câu chuyện của họ và thấu hiểu những vết thương của họ’.”
Ngài nói thêm: “Ba tân chân phước đã dạy chúng ta cách thực hiện điều này: Các ngài đã ở lại và hoàn tất thánh ý Chúa Cha.”
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2026-09/ubaldo-marchioni-elia-comini-martino-capelli-chan-phuoc-bologna.html