Thánh Vịnh Đáp Ca
Thứ Năm Tuần XXIII
– Mùa Thường Niên
Ở cuối Thánh Vịnh 139, tác giả hoàn toàn mở lòng trước Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi tư tưởng và tâm tình. Người cầu xin Chúa dò xét, thanh luyện những ý nghĩ lệch lạc và chỉ cho mình thấy những con đường có thể dẫn xa Người. Đây là lời cầu nguyện của một tâm hồn khiêm tốn: không tự mình quyết định đâu là đường ngay, nhưng phó thác cho ánh sáng của Chúa soi dẫn. “Chính lộ ngàn đời” là con đường sống trong chân lý, trung tín và hiệp thông với Thiên Chúa.

Lạy Chúa,Đấng tạo thành trời dất,
Chúa đã dựng nên con theo hình ảnh của Chúa.
Chúa thấu suốt lòng con hơn chính con hiểu mình. Chúa biết những ước muốn chân thành, nhưng cũng nhìn thấy những góc khuất, những toan tính và những điều con còn chưa nhận ra nơi chính mình.
Khi con lạc hướng mà không hay biết, xin Chúa sửa dạy con. Khi con cố chấp với ý riêng, xin cho con biết khiêm tốn lắng nghe. Khi đứng trước những chọn lựa khó khăn, xin ban cho con ánh sáng để phân định và lòng can đảm để bước theo điều thiện.
Lạy Chúa, con trao vào tay Ngài cả tâm hồn và đường đời của con. Xin thanh luyện những gì chưa ngay thẳng và dẫn con từng ngày trên chính lộ ngàn đời, con đường của chân lý, tình yêu và sự sống trong Chúa.
Amen.