06/09/2026

Đông Timor đón hài cốt ba vị mục tử từng đồng hành với dân tộc

Đông Timor đón hài cốt ba vị mục tử từng đồng hành với dân tộc

Sau nhiều thập niên xa quê hương, hài cốt của Đức cha Jaime G. Goulart, Đức cha José J. Ribeiro và Đức ông Martinho da Costa Lopes đã được đưa trở về Đông Timor, nơi các ngài từng phục vụ và đồng hành với người dân qua chiến tranh, chiếm đóng và cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết.

Hàng ngàn người đứng dọc các tuyến đường để chào đón ba vị mục tử.

Hàng ngàn người đứng dọc các tuyến đường để chào đón ba vị mục tử

Các bình tro cốt được đưa về sân bay quốc tế Dili ngày 1/9 trên chuyến bay từ Bali, Indonesia, và được đón tiếp với nghi thức quân đội. Hàng ngàn người, gồm học sinh, giáo lý viên, tu sĩ, linh mục, hướng đạo sinh và các gia đình, đã đứng dọc các tuyến đường để chào đón ba vị mục tử. Tổng thống José Ramos-Horta, cựu Thủ tướng Mari Alkatiri cùng nhiều đại diện chính quyền và Giáo hội cũng hiện diện.

Phát biểu thay mặt Hội đồng Giám mục Timor-Leste, Đức Hồng y Virgílio do Carmo da Silva, Tổng Giám mục Dili, gọi đây là “một khoảnh khắc trang trọng và xúc động” để tái khẳng định căn tính tôn giáo và dân tộc, đồng thời là dấu chỉ của sự hợp tác giữa Giáo hội và Nhà nước.

Các bình tro cốt được đón tiếp với nghi thức quân đội.
Các bình tro cốt được đón tiếp với nghi thức quân đội.

Ngài nhấn mạnh: “Trong những thời khắc đen tối nhất của lịch sử và cuộc đấu tranh của chúng ta, các ngài đã trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói.” Theo Đức Hồng y, các vị “đã kiên vững đứng bên những người đau khổ giữa những gian nan và bạo lực của chiến tranh”, trở thành “những trụ cột của hy vọng và những người bảo vệ phẩm giá con người cũng như quyền tự quyết của vùng đất này”.

Ngày 2/9, một Thánh lễ trọng thể được cử hành tại Tasi-Tolu do Đức cha Norberto do Amaral, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Timor-Leste, chủ sự. Thánh lễ tưởng nhớ ba vị có hài cốt được đưa về từ Bồ Đào Nha, cùng Đức cha Alberto Ricardo da Silva, người có hài cốt được di chuyển từ nghĩa trang Maloa-Ailok Laran tại Dili.

Thánh lễ tưởng nhớ ba vị có hài cốt được đưa về từ Bồ Đào Nha.
Thánh lễ tưởng nhớ ba vị có hài cốt được đưa về từ Bồ Đào Nha.

Trong bài giảng, Đức cha Norberto nói: “Các ngài đã xa Timor trong nhiều năm. Một số ra đi vì tuổi tác và sau khi từ nhiệm thừa tác vụ, những vị khác bị tách khỏi đất nước vì hoàn cảnh chính trị. Hôm nay, các ngài trở về Timor không phải về thể lý, nhưng về mặt thiêng liêng.”

Bốn vị mục tử có cuộc đời gắn với những giai đoạn quan trọng của lịch sử Timor-Leste: từ thời thuộc địa Bồ Đào Nha, cuộc chiếm đóng của Nhật Bản, đến thời Indonesia chiếm đóng và cuộc đấu tranh giành độc lập. Đức cha Goulart góp phần tái thiết Giáo phận Dili sau chiến tranh; Đức cha Ribeiro tiếp tục công việc mục vụ và đào tạo; Đức ông Lopes trở thành tiếng nói mạnh mẽ cho người dân trong thời kỳ Indonesia chiếm đóng; còn Đức cha Ricardo da Silva từng phục vụ tại Moatel trong thời điểm xảy ra vụ thảm sát Santa Cruz năm 1991. Đức Hồng y Virgílio nhấn mạnh rằng tên tuổi của các vị “đã được ghi khắc trong lịch sử của chúng ta” và ký ức về các ngài “tiếp tục sống trong tâm hồn chúng ta”.

Các hoạt động tưởng niệm sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Ngày 10/9, hài cốt của cả bốn vị sẽ được an táng cùng nhau tại Nhà thờ Chính tòa đô thành Dili.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2026-09/dong-timor-don-hai-cot-ba-vi-muc-tu-tung-dong-hanh-voi-dan-toc.html