Thánh Vịnh Đáp Ca
Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên
Tv 95 (94) mở đầu bằng câu ,1-2 là lời mời gọi cộng đoàn hân hoan tiến đến trước Thánh Nhan để tung hô và cảm tạ Thiên Chúa. Người được tuyên xưng là “Núi Đá độ trì ta” – Đấng vững bền, nơi con người có thể đặt trọn niềm tin và hy vọng. Lời Thánh Vịnh nhắc chúng ta rằng cầu nguyện không chỉ là khẩn xin, nhưng còn là niềm vui gặp gỡ Chúa, là lời cảm tạ và khúc ca ngợi khen phát xuất từ một tâm hồn nhận biết tình thương và ơn cứu độ của Người.

Lạy Chúa,
Chúa là Núi Đá vững bền và là Đấng cứu độ đời con.
Xin cho con biết đến trước Thánh Nhan với tâm hồn hân hoan,
để cảm tạ Chúa vì muôn ân huệ Chúa vẫn âm thầm tuôn đổ trên cuộc đời con.
Giữa những đổi thay và bất an của cuộc sống,
xin cho con luôn tìm được nơi Chúa điểm tựa không bao giờ lay chuyển.
xin biến lời cầu nguyện của con thành khúc ca ngợi khen,
Xin cho con biết cùng với cộng đoàn dân Chúa vui mừng tiến bước về nhà Người,
đồng tâm thờ phượng, tung hô và tuyên xưng:
Chúa là Núi Đá độ trì, là nguồn bình an và hy vọng của chúng con.
Amen.