Thánh Vịnh Thứ Hai Tuần XIV
Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh 145 (144) là bài ca ngợi Đức Chúa là Vua muôn đời, mời gọi mọi người không ngừng chúc tụng Thánh Danh Người. Câu 2-3 diễn tả tâm tình ngợi khen liên lỉ của người tín hữu trước sự cao cả vô biên của Thiên Chúa. Dù con người không thể hiểu thấu sự vĩ đại của Người, nhưng vẫn được mời gọi mỗi ngày dâng lời tạ ơn, ca tụng và tôn vinh Chúa bằng cả cuộc sống.

Lạy Chúa là Thiên Chúa thật cao cả,
ngày lại ngày, con xin chúc tụng và ca ngợi Thánh Danh.
Xin cho lời ca tụng Chúa không chỉ vang lên trên môi miệng,
nhưng thấm sâu trong lòng con và được thể hiện qua đời sống yêu thương.
Xin cho tâm hồn con luôn biết ngước nhìn lên Chúa,
để trong mọi biến cố của cuộc đời, con vẫn nhận ra quyền năng,
tình thương và sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa, Đấng cao cả khôn dò khôn thấu,
xin đón nhận lời tạ ơn nhỏ bé của con,
và dẫn con vào trong sự cao cả của tình yêu Chúa. Amen.