Thánh Vịnh Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh
Thánh Vịnh 103 là lời ca tụng chan chứa lòng biết ơn trước tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Tác giả mời gọi chính tâm hồn mình không ngừng chúc tụng Đức Chúa và luôn ghi nhớ mọi ân huệ Người đã ban. Tv 103,1-2 nhắc người tín hữu sống tâm tình tri ân, nhận ra rằng mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời đều xuất phát từ tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa.
Cầu nguyện với Thánh Vịnh 103(102),1-2
Lạy Chúa,
con xin dâng lên Ngài lời chúc tụng từ tận đáy lòng con.
Xin cho tâm hồn con không bao giờ quên
những ân huệ Chúa đã thương ban mỗi ngày:
hơi thở sự sống, niềm hy vọng, bình an và
tình yêu của Ngài nâng đỡ con qua từng biến cố cuộc đời.
Nhiều khi giữa bộn bề lo toan, con dễ quên đi
sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa.
Xin mở mắt tâm hồn con để con biết nhận ra
biết bao hồng ân âm thầm Chúa vẫn trao ban mỗi ngày.
Xin cho lời chúc tụng không chỉ ở trên môi miệng,
nhưng trở thành đời sống yêu mến, tín thác và biết ơn.
Lạy Chúa giàu lòng từ bi nhân hậu,
xin cho con luôn nhớ rằng Chúa là nguồn mạch mọi điều thiện hảo,
để dù trong vui mừng hay thử thách, lòng con vẫn luôn cất tiếng:
“Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!”
Amen.
