Thứ Bảy 25.4.2026
Trung Tín Trong Bóng Tối
Suy niệm Lễ Kính Thánh Máccô: khám phá ý nghĩa Tin Mừng về con đường thập giá, sự yếu đuối của con người và lòng trung tín của Thiên Chúa biến đổi thất bại thành khởi đầu mới.
THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG – Lễ kính
1 Pr 5,5b-14 • Tv 88,2-3.6-7.16-17 (Đ. x. c.2a) • Mc 16,15-20
Anh em hãy loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô
15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Suy niệm: Trung Tín Trong Bóng Tối

Sách Tin Mừng ngắn nhất trong bốn sách Tin Mừng mang một nét mạnh mẽ, có phần khắc khổ. Trình thuật của Thánh Máccô về cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu là u tối nhất trong bốn Tin Mừng. Ở phần trung tâm của sách, Đức Giêsu nhiều lần nói với các môn đệ về chính mình như Con Người, Đấng phải chịu nhiều đau khổ và cuối cùng phải chết để hoàn thành sứ mạng của mình.
Dù câu mở đầu của Tin Mừng Máccô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, nhưng xuyên suốt Tin Mừng, Người lại hiện lên như Người Tôi Trung đau khổ, như Con Người “đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”. Người nhiều lần nhấn mạnh rằng ai muốn theo Người cũng phải sẵn sàng bước đi trên con đường tự hủy vì yêu thương ấy – một con đường có thể đòi hỏi cái giá lớn lao như chính Người đã trả.
Các môn đệ lại tỏ ra rất khó đón nhận sứ điệp đầy thách đố này. Dường như phần lớn thời gian họ không cùng “nhịp” với Đức Giêsu, còn tranh giành nhau địa vị trong Nước của Người. Khi Đức Giêsu bước vào cuộc thương khó, tất cả đều bỏ trốn. Có người vội vàng đến nỗi bỏ chạy trần truồng, để lại áo vải trong tay những kẻ bắt Người. Một trong nhóm Mười Hai thì phản bội Người, còn thủ lãnh của nhóm thì công khai chối Người ba lần.
Thoạt nhìn, dường như chẳng có nhiều tin vui trong câu chuyện ấy. Thế nhưng, dù Đức Giêsu kêu lên trên thập giá: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”, Thiên Chúa đã không bỏ rơi Con của mình, nhưng đã đưa Người vượt qua cái chết để bước vào sự sống mới vinh quang – nơi sự chết không còn quyền lực nữa. Đồng thời, Đức Giêsu cũng không bỏ rơi các môn đệ bất trung. Là Đấng Phục Sinh, Người gọi họ trở lại Galilê, để canh tân lời mời gọi làm môn đệ mà họ đã nghe lần đầu tại đó.
Chính nơi đây là Tin Mừng của Thánh Máccô: Sự trung tín của Thiên Chúa Cha có thể làm nảy sinh sự sống mới bất ngờ từ nơi tăm tối sâu thẳm nhất, và sự trung tín của Đức Kitô Phục Sinh có thể biến những thất bại của chúng ta thành khởi đầu mới.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections