24/04/2026

Thánh Vịnh Thứ Sáu
Tuần III Mùa Phục Sinh

Thánh Vịnh 117(116) chỉ có 2 câu, lời Thánh Vịnh hôm nay mời gọi mọi dân nước ca tụng Chúa, vì tình thương của Ngài mạnh mẽ và lòng thành tín bền vững muôn đời. Đời sống của chúng ta cũng được mời gọi trở thành một bài ca chúc tụng sống động dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 117(116)

Lạy Chúa,
Chúa là tình yêu với lòng thành tín vô biên.

Xin dạy chúng con biết mở rộng tâm hồn
để chúng con ca tụng Chúa,
bằng chính đời sống yêu thương,
tha thứ và phục vụ mỗi ngày.

Xin cho chúng con trở nên chứng nhân sống động
để mọi người nhận ra tình yêu của Chúa
và cùng nhau dâng lời chúc tụng Danh Thánh Ngài. Halêluia.

Amen.