Thứ Tư 22.4.2026
Thiên Chúa luôn hoạt động
để thực hiện ý định của Ngài
Suy niệm Thứ Tư Tuần III Phục Sinh: Thiên Chúa vẫn hoạt động giữa thử thách và mất mát, biến đau thương thành cơ hội loan báo Tin Mừng và tăng trưởng đức tin.
Thứ Tư Tuần III – Mùa Phục Sinh
Cv 8,1b-8 • Tv 65,1-3a.4-5.6-7a (Đ. c.1) • Ga 6,35-40
Không phải ông Mô-sê, mà chính là Cha tôi đã cho bánh bởi trời, bánh đích thực.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đó ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
Suy niệm: Thiên Chúa luôn hoạt động để thực hiện ý định của Ngài

Theo bài đọc I hôm nay, cuộc bách hại Hội Thánh tại Giêrusalem, ngay sau cái chết của thánh Stêphanô, đã dẫn đến hai hệ quả rất khác nhau. Saolô, tức Phaolô, người đã chứng kiến cái chết của Stêphanô, lại càng được thúc đẩy để tiêu diệt tận gốc phong trào mới mẻ và bị xem là nguy hiểm này trong Do Thái giáo; ông “ra sức tàn phá Hội Thánh.” Trái lại, những tín hữu phải chạy trốn khỏi cuộc bách hại tại Giêrusalem lại nắm lấy cơ hội để rao giảng Tin Mừng ở những nơi trước đó chưa từng được loan báo. Đặc biệt, ông Philípphê đã rao giảng Tin Mừng tại một thành của người Samari và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt.
Hội Thánh vốn khởi đầu từ những người Do Thái, nay lại đón nhận cả người Samari. Sự thù nghịch truyền thống giữa người Do Thái và người Samari dần sụp đổ nhờ cùng chia sẻ một niềm tin vào Đức Giêsu, Đấng đã phục sinh. Trong một thời điểm đầy nguy hiểm và mất mát đối với Hội Thánh sơ khai, Chúa vẫn đang hoạt động cách mạnh mẽ để làm lan rộng Tin Mừng.
Thời gian mất mát của Hội Thánh tại Giêrusalem lại trở thành thời gian tăng trưởng ở nơi khác, cụ thể là tại Samari. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng những lúc Hội Thánh phải chịu mất mát cũng có thể là những thời điểm của sự phát triển. Khi có sự suy giảm ở nơi này, có thể lại có sự phát triển ở nơi khác. Ngay cả chính nơi đang chịu mất mát cũng có thể nảy sinh sự tăng trưởng. Khi tiếp tục đọc sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta thấy Hội Thánh tại Giêrusalem vẫn giữ vai trò quan trọng.
Theo bài Tin Mừng hôm nay, ý muốn của Thiên Chúa Cha là: “tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Thiên Chúa luôn hoạt động để thực hiện ý định của Ngài, đó là dẫn đưa con người đến niềm tin vào Con của Ngài. Chúa vẫn không ngừng hành động ngay cả trong những hoàn cảnh tưởng chừng không còn hy vọng. Điều đó mang lại cho chúng ta niềm xác tín để tiếp tục loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình, dù thuận lợi hay không thuận lợi.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections