10/03/2025

Từ Bệnh viện Gemelli, Đức Thánh Cha cũng tĩnh tâm, hiệp thông với Giáo triều Roma

Từ Bệnh viện Gemelli, Đức Thánh Cha cũng tĩnh tâm, hiệp thông với Giáo triều Roma

Theo Phòng Báo chí Toà Thánh, trong tuần này Đức Thánh Cha cũng tĩnh tâm, hiệp thông cách thiêng liêng với Giáo triều Roma trong tuần tĩnh tâm từ trưa Chúa Nhật ngày 9/3 cho đến trưa thứ Sáu ngày 14/3/2025. Từ Bệnh viện Gemelli, ngài nghe các bài suy niệm do Cha Roberto Pasolini hướng dẫn qua kết nối video.

Cha Roberto Pasolini thuyết giảng trong buổi tĩnh tâm của Giáo triều Roma

Cha Roberto Pasolini thuyết giảng trong buổi tĩnh tâm của Giáo triều Roma  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Các bài suy niệm trong tuần tĩnh tâm về chủ đề “Niềm hy vọng về sự sống vĩnh cửu”, được giảng thuyết bởi Cha Roberto Pasolini 53 tuổi, tu sĩ dòng Capuchino, học giả Kinh Thánh. Cha là Giảng thuyết viên mới của Phủ Giáo hoàng kể từ tháng 11/2024, kế vị Đức Hồng y Raniero Cantalamessa, người đã giữ chức vị này 44 năm, từ năm 1980, giảng thuyết dưới 3 triều Giáo hoàng.

Đau khổ của Đức Thánh Cha là một chứng tá

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News hôm 8/3/2025, Cha Pasolini giải thích về thông cáo của Toà Thánh nói rằng Giáo triều Roma tĩnh tâm và hiệp thông thiêng liêng với Đức Thánh Cha. Cha nói: “Điều này có nghĩa là Đức Thánh Cha rõ ràng sẽ không thể tham gia như ngài mong muốn vì đau bệnh. Tuy nhiên, sự vắng mặt của ngài sẽ không phải là sự vắng mặt hoàn toàn, trước hết vì chúng ta sẽ nghĩ về ngài và tụ họp quanh Lời Chúa cầu nguyện cho ngài, theo một cách đặc biệt hơn, với cường độ lớn hơn. Và sau đó, sự vắng mặt của ngài sẽ là một lời dành cho chúng ta.”

Cha giải thích rằng đau khổ của Đức Thánh Cha là một chứng tá: “Chứng tá của ngài đồng hành với tất cả lời chứng của những người đang âm thầm, ẩn náu, ở khắp mọi nơi trên thế giới, đang sống cùng một mầu nhiệm đau khổ, và cả tội ác vì chiến tranh, bạo lực và cái chết. Do đó, nỗi đau khổ của ngài có sức biểu lộ sâu sắc cũng bởi vì tất cả những con người này luôn hiện diện trong lời nói, trong trái tim và trong lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha.”

Hy vọng về sự sống đời đời là cốt lõi của niềm hy vọng Kitô giáo

Trong cuộc phỏng vấn, Cha Pasolini cũng giải thích về ý nghĩa chủ đề của tuần tĩnh tâm Mùa Chay của Giáo triều Roma. Cha nói: “Hy vọng về sự sống đời đời là cốt lõi của niềm hy vọng Kitô giáo, tức là sự thật rằng sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trên thế gian này là điều tốt lành, là điều không chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh cuộc sống trần thế mà còn hướng đến cõi vĩnh hằng mà chúng ta đã có dấu hiệu báo trước và dấu hiệu để có thể nắm bắt trọn vẹn.”

Tương quan giữa hy vọng và “lời hứa” sự sống đời đời

Giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng giải thích thêm về tương quan giữa hy vọng và “lời hứa” sự sống đời đời: “Lời hứa mà Chúa đã hứa với chúng ta khi ban cho chúng ta sự sống đó là cái chết sẽ không phải là tiếng nói quyết định, và nếu chúng ta không thể đối mặt với trở ngại có tính quyết định và nghiêm trọng này, đó là sự gián đoạn của sự sống, thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc hay hy vọng nào.” Ngài nhấn mạnh thêm rằng cuộc sống đời đời phải thể hiện các đặc điểm và phẩm chất của nó trước cái chết, nếu không, nó có nguy cơ chỉ trở thành một hy vọng mơ hồ để tránh sợ hãi về cái chết. Đây cũng là mục đích rao giảng của Chúa Giêsu: nhấn mạnh vào sự thật rằng sự sống đời đời bắt đầu ngay từ bây giờ và chính Người là Đấng Kitô của chúng ta.

Nỗi khát khao lớn lao về sự sống đời đời đang trở lại

Làm sao có thể truyền tải thông điệp này đến thế giới ngày nay, nơi mà cảm giác thờ ơ dửng dưng thắng thế, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi… Theo Cha Pasolini, “trong thời đại quá chú trọng vào chủ nghĩa vật chất, vào quá nhiều thứ lấp lánh trước mắt, tôi tin rằng nỗi khát khao về sự sống đời đời đang trở lại, ít nhất là về chất lượng cuộc sống, vẻ đẹp và tính nhân văn, những điều phải toả sáng trước mắt chúng ta trên thế giới này”.

“Thật thế, đúng vậy, thế giới này có thể đã mất đi tầm nhìn về thực tại sau cùng, điều được gọi là viễn tượng cánh chung, nhưng nó cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ mang tính con người và mang tính con người cách sâu sắc. Và chính tại đó, các Kitô hữu chúng ta được kêu gọi mạnh mẽ để làm cho chất lượng của sự sống đời đời toả sáng.”

Chương trình các bài suy niệm

Cha Pasolini cho biết các bài suy niệm trong tuần tĩnh tâm sẽ được bắt đầu với một số khái niệm thần học từ Sách Giáo lý về sự sống đời đời để đi vào truyền thống. Sau đó, các tham dự viên sẽ lắng nghe những gì Kinh Thánh nói về sự sống đời đời, chính xác là để phục hồi ý nghĩa của sự sống đã nằm trong chân trời của cuộc sống con người, và do đó đã “nếm thử” các khía cạnh của sự sống đời đời mà chúng ta có thể sống và nắm lấy ngay bây giờ.

Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-03/duc-thanh-cha-tinh-tam-hiep-thong-voi-giao-trieu-roma.html