Chúa Nhật XXIX TN C 2025: Cầu nguyện trong thời đại kỹ thuật số
17/10/2025Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở: “Không biết khi Con Người đến, Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”. Ma quỷ gieo sự nghi ngờ trong lòng ta, và ta nghĩ rằng Chúa không nghe lời ta vì ta tội lỗi. Vì thế, để tìm lại được sự sốt sắng, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối, quyết tâm sửa đổi đời sống để tìm lại được các tâm tình khi cầu nguyện.
Chúa Nhật XXIX TN C 2025
Cầu nguyện trong thời đại kỹ thuật số
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Các bài Thánh Kinh hôm nay muốn dạy ta về cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ để xin ơn cho mình, nhưng còn có thể chuyển cầu cho người khác như trong Bài đọc I, ông Môsê đã cầu nguyện cho dân tộc mình thắng quân Amalech (x. Xh 17,8-13). Hơn nữa, Chúa Giêsu dạy chúng ta “phải cầu nguyện luôn, không được nản chí”. Tuy nhiên, trong thời đại kỹ thuật số, chúng ta thấy mình nhiều khi ngại cầu nguyện vì thấy nó có vẻ như không hiệu quả và mất giờ.
1. Đời sống cầu nguyện trong thời đại kỹ thuật số
“Cầu nguyện luôn” không phải là lúc nào chúng ta cũng dành nhiều thời giờ để đọc những bài kinh như các đan sĩ dòng kín, nhưng là kết hợp liên tục với Chúa qua các việc thường ngày trong đời sống, bởi vì sống là cầu nguyện và cầu nguyện là sống.
Tuy nhiên đời sống hiện nay, nhất là trong các thành thị, đòi hỏi chúng ta phải dồn hết tâm trí vào công việc, sử dụng đủ loại kỹ thuật và các phương tiện như máy vi tính, điện thoại, các mạng xã hội… nên rất khó kết hợp liên tục và mật thiết với Chúa Giêsu. Hơn nữa, chúng ta không phải chỉ làm việc theo từng cá nhân, mà nhiều khi làm việc theo từng nhóm, nối kết chặt chẽ với nhau như trong một dây chuyền sản xuất. Chỉ cần một giây phút thiếu tập trung của người nào đó là có thể bỏ mất những dữ liệu cần thiết, dẫn đến sai sót của cả một tập thể.
Thời đại kỹ thuật số cũng thay đổi nhiều thói quen cầu nguyện trước đây. Hồi xưa các cha, các tu sĩ đi đâu cũng mang theo cuốn sách nguyện để giữ các giờ kinh phụng vụ. Nay đã có điện thoại nối mạng, nên khi đọc kinh phụng vụ chỉ cần mở máy điện thoại, đọc theo là xong. Chỉ tiếc là khi đến nơi không có wifi, mất sóng điện thoại là khỏi cầu nguyện!
Còn giáo dân thời nay chẳng còn thấy mấy ai mang theo mình các cuốn như Sách kinh giáo phận hay Mục Lục Toàn Niên và ít ai thuộc kinh như các ông bà già thời trước. Đến nhà thờ ai cũng vội vã, làm việc gì cũng muốn ngắn gọn để tập trung vào thánh lễ, nên lời kinh cũng chỉ còn vài kinh rất quen thuộc như Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng Danh. Nhiều người chẳng còn thuộc kinh Chúa Thánh Thần, kinh Dâng ngày, nói chi đến các kinh Tin Cậy Mến, kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu, kinh Cầu Đức Bà, kinh Cầu các Thánh…
Bài giảng trong thánh lễ ngày Chúa Nhật là dịp để các linh mục dạy giáo lý, cung cấp nội dung phong phú cho việc cầu nguyện, nhưng thời lượng dành cho Lời Chúa càng ngày càng bị rút ngắn. Cách đây 25 năm, vào thời Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, bài giảng còn được yêu cầu dài khoảng 20 phút, đến thời ĐTC Bênêđictô XVI còn 15 phút, thời ĐTC Phanxicô còn 10 phút. Trong khi các anh em Tin Lành và nhiều tôn giáo khác nghe thuyết giảng cả tiếng đồng hồ mà không thấy chán. Nếu ta không muốn nghe Chúa nói với mình thì ta cũng chẳng muốn đáp lại tiếng Chúa bằng lời cầu nguyện vì cầu nguyện chính là cuộc nói chuyện thân tình giữa Chúa và ta. Chúa ban cho ta cả một đời để sống, nhưng ta lại tiếc với Ngài vài phút nguyện cầu!
Khi nói đến cầu nguyện, nhiều người thấy mình ít dành thời giờ gắn bó với Chúa vì bận đủ thứ công việc, nhiều khi không đọc được 3 kinh Kính Mừng trước khi ngủ! Con cái ta cũng vậy, ta thúc giục chúng học hết lớp này ở trường đến học thêm lớp nọ với thầy cô, rồi làm bài tập ở nhà, mệt quá chúng mở truyền hình, iphone, ipad ra giải trí… Rời mắt khỏi màn hình là lăn ra ngủ không nhớ đến việc đọc vài kinh cho Chúa. Nếu ta muốn sống trọn vẹn, tràn đầy tình yêu, quyền năng, niềm vui và hạnh phúc, nếu ta muốn con cái mình thông minh, tài giỏi, ngoan ngoãn… ta phải kết hợp với Chúa là nguồn của tất cả những ân phúc và giá trị tinh thần.
Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở: “Không biết khi Con Người đến, Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”. Ma quỷ gieo sự nghi ngờ trong lòng ta, và ta nghĩ rằng Chúa không nghe lời ta vì ta tội lỗi. Vì thế, để tìm lại được sự sốt sắng, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối, quyết tâm sửa đổi đời sống để tìm lại được các tâm tình khi cầu nguyện.
2. Cầu nguyện thế nào cho đúng
Giáo Hội dành phần thứ tư, từ số 2558-2863 của cuốn Giáo lý Hội Thánh Công giáo để dạy ta cầu nguyện. Nhưng rất nhiều người, thậm chí ngay cả linh mục, tu sĩ, cũng chưa đọc hết những số đó. Đây là vài điều Giáo Hội mời gọi khi chúng ta cầu nguyện:

Trước hết, chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa luôn hiện diện nên ta có thể cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Chúa là người cha rất nhân từ luôn lắng nghe các con cái mình. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta qua dụ ngôn Tin Mừng: nếu ông quan toà bất chính còn xét xử cho bà goá kiên trì, huống chi Cha trên trời “lại không minh xét cho những kẻ Ngài đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với Ngài sao? Thầy nói cho anh em biết, Ngài sẽ mau chóng minh xét cho họ”.
Người Cha nhân từ đó đã ban cho ta chính Con Một của Ngài, nên Ngài không tiếc bất cứ điều gì chúng ta xin. Nhưng Ngài không ban ơn cho ta theo lòng mong ước của ta, vì trong cái nhìn vĩnh cửu và khôn ngoan của Ngài, Ngài biết rằng ơn nào ban cho ta vào thời điểm nào là thích hợp nhất, còn điều ta xin sẽ gây nguy hại nếu Ngài ban theo ý của ta. Khi tin tưởng như vậy thì những gì chúng ta mong ước cần thiết cho đời sống, Ngài chắc chắn sẽ ban cho.
Thứ hai, nếu muốn cầu nguyện thật sự, ta phải “cầu nguyện trong Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu, cùng Chúa Giêsu”. “Trong Chúa Giêsu”, vì Chúa Giêsu là Đầu, còn ta là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Người, nên khi cầu nguyện, chúng ta không tách rời Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đang cầu nguyện trong ta và chúng ta cùng cầu nguyện trong Người với tư cách là con cái Thiên Chúa như Người, nên Chúa Cha sẵn sàng lắng nghe ta. Chúa Giêsu cầu nguyện trong ta vì Người hiểu được hoàn cảnh của ta, biết những nỗi khổ, thiếu thốn của ta nên Người không tiếc để chuyển cầu cho ta với Cha của Người.
Chúng ta còn cầu nguyện “với Chúa Giêsu”, vì trong tư cách Giáo Hội là toàn thân thể nhiệm mầu, ta không cầu nguyện đơn độc, nhưng kết hợp với mọi người thuộc Giáo Hội chiến đấu ở trần gian, với các vị thánh là thành phần của Giáo Hội chiến thắng ở trên trời đang chuyển cầu cho ta và với cả các linh hồn đau khổ trong tình trạng luyện ngục đang cần ta giúp đỡ. Chúng ta còn cầu nguyện “cùng Chúa Giêsu”, vì Người là Thiên Chúa của ta và sẵn sàng ban cho ta tất cả những ân huệ cao quý cần thiết.
Điểm thứ ba cần phải để ý: Chúa Thánh Thần chính là thầy dạy ta cầu nguyện, nên trước khi cầu nguyện, ta hãy cầu xin Ngài soi sáng. Ngài là tình yêu nối kết Ngôi Cha và Ngôi Con lại với nhau và nối kết ta với Thiên Chúa. Ngài cũng là Thần Khí hiểu rõ lòng Chúa Cha nên chuyển cầu cho ta bằng những tiếng than van khôn tả để Chúa Cha và Chúa Giêsu nghe được tiếng của ta, cũng như để chuyển cầu những hồng phúc lớn lao của Thiên Chúa cho ta. Như thế, mỗi lần cầu nguyện là ta kết hợp cùng với Ba Ngôi Thiên Chúa.
Lời kết
Cuối cùng, cầu nguyện không phải chỉ là việc đọc kinh để xin ơn nhưng là câu chuyện thân tình để ta nói lên những lời ca tụng, ngợi khen tình yêu cứu độ của Chúa thay cho muôn loài. Không biết anh chị em có nghĩ như thế không?
HKK