25/06/2025

Đức Thánh Cha mời gọi các chủng sinh tín thác và thiết lập tình bạn với Chúa

Đức Thánh Cha mời gọi các chủng sinh tín thác và thiết lập tình bạn với Chúa

Tiếp các chủng sinh đến từ các Giáo phận thuộc vùng Triveneto của Bắc Ý, sáng thứ Tư ngày 25/6/2025, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục tương lai tin tưởng phó thác và thiết lập tình bạn với Chúa.

Papa ai seminaristi, celibato va custodito ma non sentitevi soli

Trước sự hiện hiện của 150 chủng sinh và ban giám đốc các chủng viện, Đức Thánh Cha nhìn nhận sự phong phú thiêng liêng của vùng đất: nguồn gốc Kitô giáo, chứng tá của nhiều vị tử đạo và các nhà truyền giáo. Với di sản thiêng liêng này, Đức Thánh Cha mời gọi các chủng sinh tiếp tục công trình của các tiền nhân, gìn giữ và canh tân trong hành trình theo Chúa. Không nản lòng nếu đôi khi có những khó khăn.

Để đối diện với những khó khăn không thể tránh khỏi trong cuộc sống, Đức Thánh Cha đưa ra hai lời khuyên từ chính cuộc sống của hai chứng nhân. Trước hết là Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô I. Trong bài nói chuyện dành cho giáo sĩ Roma năm 1978, Đức Giáo Hoàng đã nói: “Nỗ lực liên tục, lâu dài và không dễ dàng. Ngay cả các thiên thần mà Giacóp thấy trong giấc mơ cũng không bay, mà bước từng bậc thang một; huống gì chúng ta, là những phàm nhân nghèo nàn không có cánh.” Và vị thứ hai là Thánh Augustinô. Trong tác phẩm “Tự thuật”, thánh nhân tự thú, một mặt, ngài khao khát quyết định theo Chúa Kitô; mặt khác, lại bị níu giữ bởi những lo âu và cám dỗ. Trong lúc tâm hồn xáo trộn, một ngày nọ, ngài lui vào khu vườn suy tư; và ở đó, nhân đức “Tiết độ” hiện ra với ngài và nói: “Tại sao con dựa vào chính mình? Hãy phó mình cho Thiên Chúa không sợ hãi. Người sẽ không rút lại để con ngã. Hãy phó thác cách an tâm, Người sẽ đón nhận và chữa lành con.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh, như một người cha, ngài lặp lại với các chủng sinh những lời đã mang lại nhiều điều tốt đẹp cho trái tim xao xuyến của Thánh Augustinô. Những lời ấy không chỉ giúp ích trong bối cảnh sống độc thân, vốn là một đặc sủng cần được nhận biết, gìn giữ và đào luyện, nhưng còn có thể soi đường cho toàn hành trình phân định và đào tạo của các linh mục tương lai trong thừa tác vụ thánh.

Ngài nói: “Những lời ấy mời gọi anh em hãy đặt niềm tin vô biên nơi Chúa, Đấng đã gọi anh em và từ bỏ ý tưởng cho rằng mình có thể tự làm được. Điều này không chỉ đúng trong những năm ở chủng viện, mà còn trong suốt cả cuộc đời: vào mọi thời khắc, nhất là trong những lúc khô khan hay thậm chí trong tội lỗi, anh em hãy lặp lại cho chính mình lời của tác giả Thánh Vịnh: ‘Con tín cậy vào tình thương Chúa, mãi mãi đến muôn đời’ (Tv 51,10). Lời Chúa và các Bí tích là những nguồn mạch trường tồn, từ đó anh em luôn có thể kín múc sức sống mới cho đời sống thiêng liêng và cho sứ vụ mục tử.”

Hướng về các nhà đào tạo, Đức Thánh Cha mời gọi các giáo sư hãy là những người bạn đường tốt cho các chủng sinh, là chứng tá khiêm nhường của đời sống và đức tin; đồng hành bằng một tình yêu chân thành. Ý thức rằng tất cả đều được nâng đỡ bởi Giáo hội, trước tiên là nơi vị Giám mục.

Cuối cùng ngài mời gọi tất cả luôn hướng ánh mắt về Chúa Giêsu, vun đắp mối tương quan tình bạn với Người. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết trong Thông điệp Dilexit Nos “đừng xấu hổ khi nhận mình là bạn hữu của Chúa” (số 211). Thật vậy, gặp gỡ Chúa Giêsu sẽ cứu rỗi cuộc đời chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh cũng như niềm vui để loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-06/dtc-moi-chung-sinh-tin-thac-tinh-ban-chua.html