26/06/2025

Đức Thánh Cha gặp gỡ 300 Giám mục tham dự Ngày Năm Thánh các Giám mục

Đức Thánh Cha gặp gỡ 300 Giám mục tham dự Ngày Năm Thánh các Giám mục

Gặp gỡ các Giám mục tham dự Ngày Năm Thánh, Đức Thánh Cha mời gọi họ trở thành những người luôn thúc đẩy sự hiệp nhất trong hàng linh mục giáo phận, sống gần gũi để mọi linh mục đều có thể cảm nghiệm được tình phụ tử, tình anh em và tình bạn của Giám mục. Ngài cũng mời gọi họ gần gũi với các gia đình và những người trẻ.

2025.06.25 Meditazione per i Partecipanti al Giubileo dei Vescovi

Các Giám mục hành hương Roma trong Năm Thánh để được Chúa Giêsu Mục tử Tốt lành đổi mới sâu sắc để hoàn toàn tương hợp với trái tim và mầu nhiệm tình yêu của Người.

Mục tử là chứng nhân của hy vọng

Đức Thánh Cha nói rằng các Giám mục là những người thừa kế đầu tiên của niềm hy vọng không làm thất vọng và phải bảo vệ và truyền lại di sản này cho Dân Chúa bằng lời nói và chứng tá. Ngài nói: “Mục tử là chứng nhân của hy vọng bằng cuộc sống gương mẫu gắn chặt vào Chúa và hoàn toàn tận tụy phục vụ Giáo hội. Và điều này xảy ra khi ngài đồng nhất với Chúa Kitô trong cuộc sống cá nhân và trong sứ vụ tông đồ của mình”.

Từ đó, Đức Thánh Cha chia sẻ một số đặc điểm đặc trưng của chứng tá này:

Giám mục là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất

Trước hết, Giám mục là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong Giáo hội địa phương được ủy thác cho ngài. Ngài có trách nhiệm xây dựng sự hiệp nhất giữa các thành phần và với Giáo hội hoàn vũ. Ngài thực hiện điều này nhờ ân thánh được ban cho ngài để hỗ trợ ngài như thầy dạy đức tin, người thánh hóa và hướng dẫn tâm linh; hướng dẫn sự dấn thân của ngài cho Nước Chúa, vì ơn cứu độ đời đời của con người, để biến đổi lịch sử bằng sức mạnh của Tin Mừng.

Giám mục là người sống các nhân đức đối thần

Giám mục là người sống các nhân đức đối thần; nghĩa là “một người hoàn toàn vâng theo hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng khơi dậy trong người ấy đức tin, đức cậy và đức mến, và nuôi dưỡng chúng, giống như ngọn lửa, trong những hoàn cảnh hiện sinh khác nhau”.

Giám mục là người của đức tin, là người “nhờ ân sủng của Chúa, nhìn thấy được tương lai, thấy được mục tiêu và vẫn kiên vững trong thử thách, cầu nguyện cho dân trước mặt Chúa”.

Từ đức tin, Giám mục là người của hy vọng. Khi hành trình của dân Chúa trở nên khó khăn hơn, nhờ nhân đức đối thần này, Mục tử không tuyệt vọng: không phải bằng lời nói mà bằng sự gần gũi. Đức Thánh Cha nhận định: “Khi các gia đình phải gánh chịu quá nhiều gánh nặng và các tổ chức công không hỗ trợ họ một cách thỏa đáng; khi những người trẻ thất vọng và chán ngán những thông điệp ảo tưởng; khi người già và người khuyết tật nặng cảm thấy bị bỏ rơi, Giám mục gần gũi và không đưa ra công thức, mà là kinh nghiệm của các cộng đồng tìm cách sống Phúc Âm trong sự đơn sơ và chia sẻ”.

Và với đức tin và đức cậy là nền tảng, Giám mục là người có lòng bác ái mục tử. Mọi hoạt động của Giám mục đều được thúc đẩy và hoạt động bởi lòng bác ái của Chúa Giêsu Kitô Mục tử. Nhờ ân sủng kín múc hàng ngày từ Thánh Thể và cầu nguyện, Giám mục nêu gương về tình yêu thương huynh đệ.

Khôn ngoan trong việc mục vụ

Đức Thánh Cha cũng nêu lên 3 nhân đức không thể thiếu của Mục tử. Trước hết là sự khôn ngoan trong việc mục vụ. Sự khôn ngoan này thể hiện trong việc đối thoại trong các mối tương quan và cả trong việc thực hiện tính hiệp hành trong Giáo hội địa phương.

Sống khó nghèo

Thứ hai, Mục tử sống theo tinh thần nghèo khó của Tin Mừng, với phong cách giản dị, điều độ và quảng đại, trang nghiêm và đồng thời phù hợp với điều kiện của đại đa số người dân, không dính bén đến sự giàu có và không thiên vị vì chúng hoặc các hình thức quyền lực khác.

Giám mục cũng sống hình thức khó nghèo là độc thân và khiết tịnh vì Nước Trời, thực hành sự trong sạch trong tâm hồn và hành vi, và do đó sống theo Chúa Kitô và mang đến cho mọi người hình ảnh đích thực của Giáo hội, thánh thiện và trong sạch. Ngài phải kiên quyết và quyết đoán khi xử lý các tình huống có thể gây tai tiếng và mọi trường hợp lạm dụng, đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên, tuân thủ các quy định hiện hành.

Vun trồng các nhân đức nhân bản

Cuối cùng, các Giám mục cũng được mời gọi vun trồng các nhân đức nhân bản như lòng trung thành, sự chân thành, lòng độ lượng, sự cởi mở của tâm trí và trái tim, khả năng vui với người vui và sầu khổ với những người đau khổ; và cả khả năng tự chủ, sự tinh tế, kiên nhẫn, thận trọng, khả năng lắng nghe và đối thoại tốt, cũng như sự sẵn lòng phục vụ.

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-06/duc-thanh-cha-gap-go-300-giam-muc-tham-du-ngay-nam-thanh.html