Nhóm thanh niên đa quốc tịch và tôn giáo vượt Địa Trung Hải tìm kiếm hy vọng hoà bình
Nhóm thanh niên đa quốc tịch và tôn giáo vượt Địa Trung Hải tìm kiếm hy vọng hoà bình
Tàu Bel Espoir được ví như một phòng huấn luyện về hoà bình. Nhưng những người hiện diện trên phương tiện vượt biển này cũng muốn tham gia, chung sức giải quyết các vấn đề của thế giới như di cư, văn hoá, tôn giáo, môi trường, giáo dục, truyền thống và vai trò của phụ nữ.
Khởi hành từ tháng Ba và dự kiến kết thúc vào tháng 10 năm 2025, con tàu hy vọng thực hiện sứ mệnh kết nối năm bờ biển của Địa Trung Hải. Hiện tàu đang ở Sýp. Tàu không thể dừng lại ở Libăng theo kế hoạch do tình hình căng thẳng ở Trung Đông những ngày qua.
Trên trang web, nhóm giải thích về kế hoạch không thể thực hiện được tại Libăng: “Do tình hình ở Trung Đông, Bel Espoir đã trở về Sýp, không dừng lại ở Libăng. Chúng tôi rất tiếc phải huỷ bỏ Lễ hội Hoà bình dự kiến diễn ra tại Jounieh và Beirut vào ngày 16 và 17/6. Tất cả người dân Địa Trung Hải, đặc biệt là những người trẻ, đang huy động để hỗ trợ các sáng kiến vì hòa bình và công lý trên bờ biển Địa Trung Hải. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.”
Vào ngày 12/6 vừa qua, Bel Espoir đã có mặt tại Hội nghị Đại dương của Liên Hiệp Quốc tổ chức ở Nice, Pháp. Đại diện nhóm, cha Alexis Leproux giải thích: “Giống như bầu trời, biển không có biên giới. Những nguy hiểm đe doạ của biển chủ yếu đến từ chiến tranh, lối sống, sự dửng dưng của chúng ta với cuộc sống, mất cân bằng kinh tế và căng thẳng chính trị.”
Cha nhấn mạnh, hoà bình cần phải được học hỏi và xây dựng. Và chính vì lý do này, những người trẻ của bờ Địa Trung Hải cần phải tham gia học hỏi tại trường dạy về hoà bình. Trải nghiệm lái thuyền là bước đầu tiên cơ bản hướng tới việc nâng cao nhận thức. Các bạn trẻ khám phá ra rằng biển không phải là cống rãnh chung, nhưng là cái nôi, một lưu vực nơi sự sống đầy tràn.
Ngay trong ngày đầu tiên rời bờ tại Barcelona, thuyền trưởng đã nhắn nhủ các bạn trẻ rằng trong chuyến đi này, điều đầu tiên chúng ta học được là biển sẽ thanh luyện chúng ta.
Những lời này đã được Romano, một người trong nhóm cảm nhận được ngay lập tức. Anh nói biển làm mọi người chao đảo, mệt mỏi. Những con sóng làm cho mọi người trên con thuyền đơn sơ khó đứng vững, điều này giúp mỗi người biết hợp lực lại với nhau vì nhận ra sự nhỏ bé của mình.
Romano suy tư: “Biển nhân cách hoá chúng tôi, đưa chúng tôi trở lại bề mặt, không ở trên nhưng cũng không ở dưới. Sự bao la, cường độ, tính xác thực này giải thoát chúng tôi khỏi những hạn chế của mình. Chúng tôi mất phương hướng, cơ thể trở nên chao đảo, trái tim lạc lối, nhưng rồi, khi mọi thứ lắng dịu, chúng tôi được tái sinh.”
Một bạn trẻ khác, Bertha El Hajj giải thích, những cuộc trò chuyện giữa họ không phải là những buổi thảo luận lý thuyết, nhưng là những chủ đề rất riêng tư. Cô nói: “Khi chia sẻ quan điểm của mình, đôi khi chúng tôi xung đột, căng thẳng và có những lúc bực bội. Nhưng sự thật là: không ai có thể tự mình rời khỏi tàu. Chúng tôi sống cùng nhau trên một con tàu, cùng ăn uống, cùng nhau chèo thuyền. Khi nghĩ rằng mình đang ở cùng nhau trên một con thuyền, mọi thứ sẽ thay đổi.”
Cô đưa ra ví dụ: Các bạn trẻ không thể giận quá lâu. Phải nói ra, phải lắng nghe nhau và đôi khi phải nhìn nhận lỗi lầm của mình. Điều khiến El Hajj ấn tượng nhất là mặc dù có nhiều khác biệt nhưng giữa họ cũng có rất nhiều điểm chung.
Cô nói: “Chúng tôi cười rất nhiều. Chúng tôi nhảy múa, cùng cảm nhận bị say sóng. Thậm chí còn có dịp cùng ăn chay với nhau, vì thời gian qua có Mùa Chay và Tháng Ramadan. Qua tất cả những điều này, tôi đã học được rằng hoà bình không phải là điều gì đó xa vời hay không thể đạt được. Hoà bình rất con người, khó hiểu và đòi hỏi nỗ lực, nhưng có thể.”
El Hajj kết luận: “Tôi đã thay đổi nhiều. Không phải vì nghĩ rằng chúng tôi đã giải quyết được mọi vấn đề, nhưng vì giờ đây tôi tin rằng hoà bình không phải là giấc mơ, nhưng là một lựa chọn, một lựa chọn thực sự bắt đầu bằng việc nhìn nhận và lắng nghe người khác.”
Cha Alexis Leproux, đứng đầu dự án của Giáo phận Marseille giải thích: “Nhờ con thuyền này, các bạn trẻ có được cảm giác thực sự về sự gắn bó như một cộng đồng.”
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-06/thanh-nien-da-quoc-tich-ton-giao-vuot-dia-trung-hai-hoa-binh.html