20/06/2025

Giám mục Kharkiv: Chiến tranh vẫn tiếp diễn, nỗi đau ngày một gia tăng

Giám mục Kharkiv: Chiến tranh vẫn tiếp diễn, nỗi đau ngày một gia tăng

Đức cha Pavlo Honcharuk, Giám mục của giáo phận Công giáo Latinh Kharkiv, Ucraina nói với truyền thông Vatican rằng tại khu vực ngài phục vụ và khắp Ucraina chiến tranh vẫn tiếp diễn, nỗi đau ngày một gia tăng.

2025.06.18 S.E.R. Pavlo Honcharuk Vescovo di Kharkiv-Zaporizzhia

Trong những ngày này, Đức cha Honcharuk đang ở Roma, và thứ Tư ngày 18/6/2025, ngài cũng có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung này, Đức Thánh Cha đã nhắc đến nỗi đau của dân tộc Ucraina, khi chiến tranh bước sang năm thứ tư.

Là một trong số những người được gặp trực tiếp Đức Thánh Cha, Giám mục Kharkiv chia sẻ với Vatican News: “Khi gặp Đức Thánh Cha, tôi cảm nhận được sự bình an sâu sắc toát ra từ chính con người và khuôn mặt ngài. Tôi đã xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho tôi, cho các linh mục, nữ tu, giáo phận và toàn thể dân tộc Ucraina. Ngài đáp: ‘Tôi ban phép lành cho anh chị em.’ Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đã để lại trong tôi một dấu ấn tích cực sâu sắc.”

Tuy nhiên, theo Đức cha Honcharuk, sự yên bình nơi Vatican hoàn toàn trái ngược với thực tế tàn khốc ở Ucraina. Ngài mô tả máy bay không người lái của Nga dội bom xuống Kharkiv và khắp Ucraina tạo nên những hố sâu đến 200 mét, rộng 30 mét, nơi đó từng là nhà cửa, giờ không còn dấu tích của con người hay công trình. Các khu dân cư, nhà trẻ, nhà máy, trang trại bị phá hủy không thương tiếc. Những đợt tấn công không ngừng phá nát mọi thứ mà con người đã xây dựng.

Nói về dân cư ở lại Kharkiv, Đức cha cho biết, trước chiến tranh có hơn 2,7 triệu dân, nhưng nay chỉ còn khoảng 500.000 người, nhưng cũng có khoảng 500.000 người khác từ các vùng chiến sự đổ về.

Trước đau thương này, Giáo hội tiếp tục đồng hành với mọi người. Cụ thể, các linh mục vẫn ở lại phục vụ dân chúng, mặc dù số giáo xứ giảm do bị phá huỷ cùng với các công trình khác. Các linh mục cùng cầu nguyện, cử hành Thánh lễ, giải tội, viếng thăm người bệnh và luôn hiện diện với dân chúng.

Đức cha lưu ý, một trong những đau thương nhất trong cuộc chiến là tâm hồn của những người lính bị tổn thương. Họ bảo vệ đất nước vì tình yêu gia đình, nhưng bị buộc phải cầm súng. Họ đến tìm các linh mục để tìm lời an ủi và chữa lành.

Về viện trợ nhân đạo, Đức cha nói nhu cầu ngày càng lớn nhưng lượng hỗ trợ ngày càng ít đi. Thế nhưng giữ hàng viện trợ trong kho rất nguy hiểm vì có thể bị quân Nga tấn công. Nhưng dù thế nào, Giáo hội vẫn hiện diện: qua Caritas, qua các nhóm nhỏ ở giáo xứ, qua linh mục, nữ tu, tình nguyện viên.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-06/giam-muc-khakiv-chien-trang-tiep-dien-noi-dau-tang.html