Các tu sĩ Phanxicô sẽ ở lại Thánh Địa dù nguy hiểm của chiến tranh
Các tu sĩ Phanxicô sẽ ở lại Thánh Địa dù nguy hiểm của chiến tranh
Cha Patton cho biết các Kitô hữu ở Israel, giống như những người dân khác, đều sợ hãi. Cha chia sẻ: “Tôi đã tận mắt chứng kiến nỗi kinh hoàng mà trẻ em phải trải qua trong cuộc chiến ở Syria, tôi đã nghe điều đó ở Gaza, và bây giờ tôi cũng đang chứng kiến điều đó ở đây: trẻ em run rẩy khi nghe tiếng còi báo động và tiếng tên lửa nổ. Đây là những chấn thương mà chúng sẽ mang theo suốt cuộc đời.”
Cha cho biết: trên các đường phố của Giêrusalem, có một “sự im lặng siêu thực”, không chỉ vì sự vắng mặt của những người hành hương mà còn sự vắng mặt của những tín hữu địa phương, “trong nhiều trường hợp, họ thậm chí còn bị ngăn cản không được đến nhà thờ”.
Theo cha, nhiều người ở Giêrusalem muốn từ bỏ Israel, đất nước “có vẻ như không có khả năng đảm bảo hoà bình” trong những năm gần đây, và đang bị cuốn vào “vòng xoáy chiến tranh” đang lan rộng không thể kiểm soát.
Đối với các tu sĩ Phanxicô ở Thánh Địa, chiến tranh không phải là điều xa lạ, bởi vì “nếu nhìn vào lịch sử hiện diện của chúng tôi, chúng tôi chưa bao giờ được hưởng thời gian yên bình kéo dài”.
Sự hỗ trợ đầu tiên mà các tu sĩ nhận được luôn đến từ các vị thánh “thông qua sự hiệp thông với Chúa trong lời cầu nguyện”. Do đó, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh Địa chia sẻ: “Chúng tôi ở đây nhân danh và theo lệnh của Giáo hội. Chúng tôi luôn cảm nhận được sự ủng hộ của các Giáo hoàng trong suốt lịch sử, và cá nhân tôi cảm nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Đức Giáo hoàng Phanxicô, người trong những năm này đã đến thăm chúng tôi, củng cố chúng tôi, viết cho chúng tôi những lời cảm ơn và động viên, và tôi chắc chắn rằng Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng sẽ khuyến khích chúng tôi kiên trì trong sứ mạng này.” Cha nói thêm: “Tôi mong được gặp ngài và kể cho ngài nghe những gì chúng tôi đã và đang trải qua.”
Cha bày tỏ lòng biết ơn không chỉ đối với sự gần gũi của Đức Thánh Cha mà còn đối với nhiều Hồng y và Giám mục khác đã bày tỏ tình liên đới và thậm chí đã đến thăm họ trong những tháng gần đây.
Cha Patton cho biết các tu viện của dòng ở các thành phố như Jaffa và Ramla, những tu viện ở Haifa và Acre, cũng như những tu viện ở Giêrusalem, có nguy cơ gặp nguy hiểm.
Cha kết luận: “Tuy nhiên, chúng tôi đã từng gặp những tình huống tương tự trong quá khứ; đó là một phần của ơn gọi truyền giáo, và có một điều chắc chắn: chúng tôi không phải là những kẻ đánh thuê bỏ rơi đàn chiên để tự cứu mình. Đây là sứ mạng mà Giáo hội đã giao phó cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ ở lại đây, tin tưởng vào sự giúp đỡ từ Trời cao.”
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-06/dong-phanxico-thanh-dia-chien-tranh-israel-iran-francesco-patton.html