Thứ Tư 11.06.2025
Thanh thoát để trở thành người đón nhận
Thánh Barnaba tông đồ – lễ nhớ (bắt buộc)
Cv 11,21b-26; 13,1-3 • Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (Đ. c.2b) • Mt 10,7-13
Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Anh em hãy đi rao giảng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Thanh thoát để trở thành người đón nhận
Chúa Giêsu dạy các môn đệ trên đường đi sứ vụ hãy sống thanh thoát: đừng tìm kiếm danh dự, tiền bạc, đừng đòi hỏi cho bản thân. Chỉ khi sống được tinh thần thanh thoát thì người được sai mới có thể trở thành người chữa lành, người mang lại bình an cho người khác. Ông Barnaba là một minh họa cho lời dạy ấy của Chúa Giêsu.
Ông Barnaba còn có tên là Giôsép, là một người quảng đại, sẵn sàng dâng thửa đất cho nhu cầu của dân Chúa thời Hội Thánh sơ khai (x. Cv 4,36-37). Không chỉ có thế. Tuy dù được các tông đồ tin tưởng, được sai đến Antiokia nhân danh các tông đồ, nhưng ông không thể hiện uy thế trên người khác, mà nhìn ra kết quả do hoạt động của dân Chúa nơi Hội Thánh này. Đích thân ông đi mời ông Saolô đến giúp mình ở Hội Thánh này, dù ông này còn đang bị các Kitô hữu nghi ngờ vì trước đó đã từng bách hại những người theo Đức Giêsu. Sách Công Vụ ghi rằng ông Barnaba cộng tác với ông Saolô suốt một năm ở đó, và sau này còn đi cùng với ông này trên một số hành trình truyền giáo. Ông Saolô là một con người có cá tính rất mạnh, hơn nữa trong tình trạng bị dân chúng nhìn bằng ánh mắt dè dặt, hai điều còn xáo trộn nơi ông Saolô như thế, thì việc cộng tác được với ông này là một điều đáng ghi nhận nơi ông Barnaba. Ông Barnaba phải thanh thoát với bản thân mình, vượt trên những suy nghĩ, danh dự cá nhân, phải từ bỏ chính mình, để có thể sống được vai trò này.
Sự thanh thoát của ông Barnaba còn được thể hiện nơi lòng nhân hậu, tha thứ khi đón nhận ông Saolô với thành tích không mấy thân thiện với cộng đoàn Kitô hữu, khi bỏ qua và đón nhận người cháu Marcô trở lại đoàn truyền giáo dù trước đó, ông này đã rút lui vì ngại ngùng nhiều thứ.
Đúng là một con người thanh thoát mới là con người của sứ điệp Tin Mừng và mới có thể mang Tin Mừng đến cho người khác, khi trở thành người chữa lành, người mang lại bình an. Như vậy, có phải là khi cuộc sống chung gây ra thương tổn cho nhau, khi xảy ra bất hoà là do mỗi người chưa thanh thoát, còn ở lại với những khẳng định của bản thân về tư tưởng được coi là tuyệt vời và duy nhất đúng của mình, còn coi mình là chuẩn mực mà người khác phải theo, còn ở lại nơi thái độ vị kỷ không muốn thay đổi bản thân để thích ứng với người khác trong đời sống chung, còn quanh quẩn với những nhu cầu và lợi ích cá nhân… Những khẳng định về bản thân làm cho người được sai đi không thanh thoát, nên có sự bất an nơi chính họ và họ trở thành người gây thương tổn và gây mất bình an cho người quanh mình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn