Đại diện Dòng Phanxicô tại Thánh Địa kêu gọi các bên thực hiện lời hứa hoà bình
Đại diện Dòng Phanxicô tại Thánh Địa kêu gọi các bên thực hiện lời hứa hoà bình
Nói với Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, cha Faltas nhận xét, cuộc sống ở Thánh Địa dường như bị ngưng lại giữa những lời hứa về giải pháp hoà bình và cái chết. Tại Gaza, trong tháng qua, 950 trẻ em đã bị thiệt mạng và kể từ khi chiến tranh bắt đầu, 20.000 em đã phải trả giá bằng mạng sống. Ước tính có khoảng một triệu trẻ vị thành niên không có thức ăn, không được chăm sóc y tế và giáo dục.
Tất cả trẻ em ở Thánh Địa đều đang chịu đau khổ: trẻ em Palestine, Israel, Libăng, Syria, người Hồi giáo, Kitô hữu, Do Thái, tất cả đều đang trải qua những tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Những đau khổ ấy sâu sắc và để lại những dấu vết khó phai mờ.
Cha Ibrahim Faltas nói ngài thấy có những em không thể mỉm cười, chơi đùa hay ăn uống. Ai đã từng chịu cảnh đói khát sẽ không bao giờ quên được; ngay cả khi có thức ăn, người đó vẫn sẽ cảm thấy sự nhục nhã vì từng thiếu ăn. Phải cần nhiều thời gian để đem lại sự bình an cho những người đã chịu đựng những tổn thương và thương tật thể xác.
Trong khi trẻ em đang đau khổ, vũ khí vẫn tiếp tục giết người và hàng cứu trợ không thể vượt qua biên giới. Không ai tìm ra giải pháp để chấm dứt bạo lực.
Đại diện Dòng Phanxicô tại Thánh Địa nhắc lại lời kêu gọi hoà bình của Đức Thánh Cha đưa ra vào Chúa Nhật ngày 18/5/2025. Ngài nói rằng các lãnh đạo thế giới đã trực tiếp lắng nghe thông điệp mạnh mẽ nhưng đơn sơ, khiêm nhường mà kiên quyết của Đức Thánh Cha: tình yêu đối với nhân loại và sự hiệp nhất trong nỗ lực tìm kiếm hoà bình.
Cha kêu gọi các nhà cầm quyền không lãng phí thời gian, không để thời gian trôi qua vô ích mà không cứu mạng sống. Thời gian rất quý giá; ai không ngăn chặn bạo lực là đang lãng phí thời gian.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-05/dai-dien-phanxico-thuc-hien-loi-hua-hoa-binh.html