Thánh Giá của Đức Lêô XIV có thánh tích của hai Thánh Augustinô và Monica
Thánh Giá của Đức Lêô XIV có thánh tích của hai Thánh Augustinô và Monica
Thánh Giá mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đeo trước ngực vào ngày đắc cử Giáo hoàng, ngày 8/5/2025, mang theo một thông điệp mạnh mẽ về sự thánh thiện của vị Giám mục. Bên trong Thánh giá là những mảnh xương của các vị thánh có mối liên hệ sâu sắc với truyền thống Augustinô – những chứng nhân của đức tin có cuộc sống phản ánh lòng trung thành, sự cải cách, phục vụ và tử đạo.
Ở giữa Thánh giá là thánh tích của Thánh Augustinô, Giáo phụ vĩ đại đã dạy rằng nhìn vào nội tâm là chìa khoá để gặp gỡ Chúa và hiểu Lời của Người – điều cần được đón nhận bằng cả đức tin và lý trí, để có thể chia sẻ với người khác.
Cùng với thánh tích của Thánh Giám mục thành Hippo – cha tinh thần của Dòng Augustinô và là người hướng dẫn lâu dài qua Tu Luật và các tác phẩm của ngài – là những mảnh xương của bốn vị thánh khác: Monica, Tôma thành Villanova, Chân phước Anselmo Polanco và đấng đáng kính Giuseppe Bartolomeo Menochio.
Một món quà từ Trụ sở Tổng quyền Dòng Augustinô
Các thánh tích được Cha Josef Sciberras, Tổng Thỉnh viên của Dòng Augustinô, chọn như quà tặng của Trụ sở Tổng quyền cho người anh em cùng dòng, Hồng y Robert Prevost, khi ngài được tấn phong Hồng y vào ngày 30/9/2023. Mỗi thánh tích tượng trưng cho một nhân vật có cuộc đời phản ánh khía cạnh quan trọng của sự thánh thiện trong gia đình Dòng Augustinô.
Phát biểu với Vatican Media, Cha Sciberras cho biết ngài vô cùng vui mừng khi các Hồng y bầu được Giáo hoàng mới. Ngài nhắc lại rằng Hồng y Prevost đã “rất xúc động” khi Thánh giá được trao cho ngài trong một nghi lễ tại phòng ăn của Học viện Quốc tế Thánh Monica. Ngài biết rằng ngài sẽ mang trong tim mình thánh tích của cả Thánh Augustinô và mẹ của thánh nhân, Thánh Monica.
Cha Sciberras chia sẻ: “Một ngày trước khi diễn ra mật nghị, tôi đã gửi cho ngài một tin nhắn, khuyến khích ngài đeo Thánh giá mà chúng tôi đã trao cho ngài, nhờ sự gìn giữ bảo vệ của Thánh Augustinô và Thánh Monica. Tôi không biết liệu có phải vì tin nhắn của tôi hay không, nhưng khi tôi thấy ngài đeo Thánh giá này khi tuyên thệ – và một lần nữa khi ngài bước ra ban công của Đền thờ – tôi đã vô cùng xúc động.”
Thánh Augustinô và Thánh Monica
Mảnh xương của Thánh Augustinô là lời nhắc nhở về Dòng Thánh Augustinô, được Toà Thánh thành lập vào năm 1244. Trong nhiều thế kỷ, Dòng đã theo đuổi lý tưởng của ngài về đời sống cộng đoàn, phục vụ tông đồ, tu đức và học tập. Thánh tích của Thánh Monica làm nổi bật mối liên kết sâu sắc và bền chặt giữa Thánh Augustinô và mẹ ngài. Cuộc đời của thánh nữ được đánh dấu bằng sức mạnh và sự kiên trì, và thông qua những giọt nước mắt và lời cầu nguyện không biết mệt mỏi, ngài đã giúp con trai hoán cải. Thánh Augustinô ca ngợi các nhân đức của thánh nữ trong tác phẩm “Tự thú”, coi đó là những món quà từ Chúa.
Đức Giáo hoàng Phanxicô có lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Monica, và khi là Hồng y và cả khi là Giáo hoàng, ngài thường đến viếng mộ thánh nữ tại Đền thờ Thánh Augustinô ở khu vực Campo Marzio của Roma. Đối với Dòng Augustinô, cuộc đời của Thánh Monica và con đường hoán cải và thánh hiến của Thánh Augustinô gắn bó chặt chẽ với nhau – nền tảng của linh đạo Augustinô.
Thánh Tôma thành Villanova
Thánh Tôma thành Villanova, người từng giữ chức Tổng Giám mục Valencia vào thế kỷ 15 và 16, là một nhà cải cách lớn về đời sống tôn giáo và là một mục tử thực sự, một mục tử “có mùi của chiên”, mượn một cụm từ thường được Đức Giáo hoàng Phanxicô sử dụng. Ngài được biết đến với sự chăm sóc không mệt mỏi dành cho người nghèo và sự hỗ trợ của ngài cho các cứ điểm truyền giáo ở Tân Thế giới. Là một nhà thần học lỗi lạc, ngài cũng thành lập một chủng viện ở Valencia vào năm 1550, vẫn còn cho đến ngày nay, thậm chí trước khi Công đồng Trentô cải cách về việc đào tạo linh mục.
Chân phước Anselmo Polanco
Chân phước Anselmo Polanco, Giám mục của Teruel, đã tử đạo trong thời Nội chiến Tây Ban Nha (1936–1939). Ngài vẫn kiên định trong bổn phận của mình đối với giáo dân cho đến phút cuối, từng tuyên bố: “Miễn là còn một người trong đàn chiên của tôi, tôi sẽ ở lại.” Trung thành với cả Đức Giáo hoàng và giáo dân của mình, ngài đã bị giết vì đức tin không lay chuyển và chứng tá Phúc Âm của mình.
Đấng đáng kính Bartolomeo Menochio
Đấng đáng kính Giuseppe Bartolomeo Menochio, Giám mục của Porphyry và Trưởng ban Phòng Thánh của Giáo hoàng, đã phục vụ với tư cách là Người phục vụ Phòng Thánh của Giáo hoàng từ năm 1800. Trong thời kỳ vua Napoleon, ngài đã kiên định với lòng trung thành của mình với Giáo hoàng và chịu đựng rất nhiều khó khăn vì điều đó. Là một nhân vật trung tâm trong đời sống của Giáo hội tại Roma, ngài đã qua đời “trong hương thơm thánh thiện” vào ngày 25/3/1823. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã công nhận các nhân đức anh hùng của ngài vào năm 1991. Ngài được nhớ đến như một giám mục tận tụy và là người duy nhất từ chối tuyên thệ trung thành với Napoleon, thay vào đó chọn cống hiến toàn bộ cuộc đời mình để phục vụ người dân Roma.
Một dấu hiệu hữu hình của đức tin và sứ vụ mục tử
Các thánh tích của các Thánh Augustinô, Monica, Tôma thành Villanova, Chân phước Polanco và đấng đáng kính Menochio được lưu giữ trong hòm thánh tích của Uỷ ban Thỉnh nguyện vien của Dòng Augustinô. Cha Sciberras đã giao phó các thánh tích cho chuyên gia về thánh tích Antonino Cottone, người đã đặt các thánh tích này vào bên trong Thánh giá đeo trước ngực sau này được trao cho người trở thành Giáo hoàng.
Cha Sciberras giải thích: “Thánh giá này không chỉ là một vật trang trí. Đó là dấu hiệu hữu hình của đức tin và là sự phản ánh rõ ràng về cam kết mục vụ. Các thánh tích trong Thánh giá đều gắn liền với truyền thống Augustinô, và mỗi thánh tích tượng trưng cho lòng trung thành, cải cách, phục vụ hoặc tử đạo – những đức tính hiện đang hướng dẫn và duy trì sứ vụ của Giáo hoàng mới.”
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-05/thanh-gia-leo-xiv-thanh-tich-augustino-monica.html