01/05/2025

Các Hồng y được mời gọi đặt Chúa Kitô vào trung tâm, cởi mở với Chúa Thánh Thần, quan tâm đến người nghèo

Các Hồng y được mời gọi đặt Chúa Kitô vào trung tâm, cởi mở với Chúa Thánh Thần, quan tâm đến người nghèo

Trong bài suy niệm chia sẻ với các Hồng y trong Phiên họp chung thứ 6 vào sáng ngày 29/4/2025, Viện phụ Donato Ogliari của Đan viện Dòng Biển Đức Thánh Phaolô Ngoại thành, thúc giục các Hồng y đặt Chúa Kitô vào trung tâm, vì một Giáo hội cởi mở với tình huynh đệ và đối thoại, hoạt động vì lợi ích của thế giới và hoà bình, quan tâm đến người nghèo và người bất hạnh.

Một Phiên họp chung của các Hồng y

Một Phiên họp chung của các Hồng y  (@Vatican Media)

Đặt Chúa Kitô ở trung tâm

Viện phụ Ogliari chia sẻ với 183 Hồng y, trong đó có 124 Hồng y cử tri, hiện diện tại Hội trường mới của Thượng Hội đồng, rằng trong thời khắc quan trọng với nhiều ảnh hưởng đến Giáo hội, ví dụ như giờ phút lựa chọn Giáo hoàng, thì cần phải tái cấu trúc tâm hồn, trí óc và trái tim xung quanh Chúa Giêsu: thực vậy, chính Người là Đấng mà Giáo hội “được kêu gọi để loan báo và làm chứng cho thế giới”. Và nếu Chúa Kitô không phải là “trung tâm của sứ vụ”, thì Giáo hội sẽ chỉ là “một tổ chức lạnh lẽo và không có sức sống”. Do đó, ngài mời gọi các Hồng y hãy “định vị lại” bản thân mình mỗi ngày dựa trên sự chắc chắn này.

Đồng thời, Đức viện phụ đã nhắc lại tầm quan trọng của việc học từ Chúa Giêsu sự hiền lành và khiêm nhường, tình yêu thương xót và trắc ẩn: một Giáo hội có gốc rễ sâu xa như vậy, trên thực tế, là “cởi mở, can đảm, ngôn sứ”, và trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói.

Đặt người nghèo và người rốt cùng ở trung tâm hoạt động

Vị giảng thuyết nói thêm, là một người mẹ chứ không phải là mẹ kế, không hề tự cho mình là trung tâm, mà sẵn sàng vươn tới những “anh chị em trong nhân loại” không thuộc về mình, Giáo hội bắt nguồn từ Chúa Kitô trước hết là Giáo hội đặt những người bị loại bỏ, người nghèo, người bị loại ra ngoài, người rốt cùng vào trung tâm. Do đó, Giáo hội “sẽ không ngừng mở rộng đôi mắt và trái tim hướng đến những người nhỏ bé nhất trên trái đất”, mơ ước “ngay cả những điều có vẻ như không thể”.

Để Chúa Thánh Thần thanh tẩy

Sau đó, thúc giục các Hồng y “đặt mình dưới cái nhìn của Chúa Thánh Thần” để thanh tẩy trái tim họ khỏi mọi thứ “không phù hợp với tư tưởng của Chúa Kitô”, Viện phụ Ogliari nhắc lại tầm quan trọng của sự hiệp nhất và hiệp thông của Giáo hội trong đa dạng.

Những thách đố bên ngoài và bên trong

Tiếp tục bài chia sẻ, Viện phụ Dòng Biển Đức nêu lên những thách đố của Giáo hội trên thế giới như sự thay đổi về nhân học, các cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, sự thế tục hóa “lan tràn và xâm lấn” của các xã hội phương Tây nói riêng. Ngài nhấn mạnh rằng trước các ngã rẽ, Giáo hội được kêu gọi theo đuổi việc “không sợ hãi” con đường đối thoại, “được Đức Giáo hoàng Phanxicô gia tăng trên mọi lĩnh vực”, như là “yếu tố cấu thành nên sứ vụ của Giáo hội”.

Cha Ogliari không quên đề cập đến những thách đố trong lòng Giáo hội, chẳng hạn như “vết thương mưng mủ” của nạn lạm dụng, sự khan hiếm ơn gọi linh mục và tu sĩ, việc tìm kiếm ngôn ngữ mới cho con người ngày nay, vai trò của phụ nữ, nguy cơ giáo sĩ trị và quan liêu hóa thừa tác vụ linh mục. Ngài nói rằng ghi nhớ điều này không phải là “sự tự thương hại vô ích”, mà là động lực để không bao giờ quên “điều tốt lành to lớn mà Giáo hội đã làm ở mọi nơi”, ngay cả khi việc tuyên xưng đức tin Kitô giáo có hậu quả là “sự lên án hoặc cái chết”. Vì thế, chúng ta được mời gọi nhìn thấy, giữa những vết thương, “sự hiện diện sống động của Đấng Phục Sinh”, Đấng luôn đồng hành với Giáo hội ngay cả giữa những khó khăn của lịch sử.

Không nản lòng

Sau đó, cha giảng thuyết mời gọi các Hồng y “kiên trì, không nản lòng, không bỏ cuộc” khi đối mặt với thất bại, và cuối cùng, theo gương Thánh Catarina thành Siêna, làm việc không mệt mỏi “cho sự cải cách và thống nhất của Giáo hội, cho hòa bình và cho Đức Giáo hoàng”.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-04/phien-hop-thu-6-hong-y-donato-ogliari-mat-nghi-duc-thanh-cha.html