26/04/2025

Khoảng 40 người di cư, người nghèo, tù nhân sẽ từ biệt Đức Thánh Cha lần cuối tại Đền thờ Đức Bà Cả

Khoảng 40 người di cư, người nghèo, tù nhân sẽ từ biệt Đức Thánh Cha lần cuối tại Đền thờ Đức Bà Cả

2024.11.17 Giornata mondiale dei Poveri - Pranzo con i Poveri

Thông cáo của Toà Thánh vào ngày 24/4/2025 cho biết một nhóm người nghèo và những người khốn khó sẽ hiện diện tại thềm Đền thờ Đức Bà Cả vào thứ Bảy ngày 26/4 để chào từ biệt Đức Thánh Cha Phanxicô lần cuối trước khi linh cữu của ngài được chôn cất trong Đền thờ.

Khoảng 40 người, gồm người nghèo, người vô gia cư, tù nhân, người di cư, với bông hồng trắng trên tay, sẽ nói “tạm biệt”, nhưng trên hết là “cảm ơn” một vị Giáo hoàng mà đối với nhiều người trong số họ giống như một “người cha”.

Được đón chào bởi người Mẹ và những người con

Đức Cha Benoni Ambarus, Tổng Thư ký Ủy ban Di cư và đại biểu trong lĩnh vực bác ái của Hội đồng Giám mục Ý, cho biết cũng sẽ có những tù nhân đã được gặp Đức Thánh Cha trong Thánh lễ mở Cửa Thánh tại nhà tù Rebbibia. Đức Cha Ambarus nói: “Đây là một sự lựa chọn cảm động, bởi vì Đức Thánh Cha sẽ được chào đón bởi người Mẹ mà ngài rất yêu quý và bởi những người con yêu quý của ngài, những người ở bên cạnh ngài trong những bước đi cuối cùng trên trần thế”.

Vị trí đặc biệt của người nghèo

Thông báo của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng “người nghèo có một vị trí đặc biệt trong trái tim Chúa”, cũng như “trong trái tim và giáo huấn của Đức Thánh Cha, người đã chọn danh hiệu Phanxicô để không bao giờ quên họ”.

Theo Đức Cha Ambarus, thật là lý tưởng khi những người Đức Thánh Cha yêu quý sẽ đi cùng ngài trong những bước cuối cùng.

Một khoảng trống

Đức Cha Ambarus đã hiện diện bên cạnh Đức Thánh Cha khi ngài mở Cửa Thánh tại nhà tù Rebbibia. Đức Cha nói rằng tất cả sự vĩ đại của quyết định của Giáo hoàng khi biến một nhà tù thành một “nhà thờ chính tòa” trong một ngày vẫn còn nguyên vẹn. Đồng thời, “một khoảng trống” cho những người tham gia. Đức Cha cho biết đó là những gì ngài nghe, những gì họ viết cho ngài, họ nói với ngài. Một mặt, họ cảm thấy mồ côi cha; mặt khác, họ nói: “Chúng con sẽ vẫn gắn bó với hy vọng mà ngài đã mời chúng con bám chặt vào.” Và hy vọng này cũng là “xã hội dân sự và tất cả chúng ta những người không quên họ, như Đức Giáo hoàng Phanxicô thường mời gọi chúng ta”.

Hỗ trợ các tù nhân cách cụ thể

Theo Đức Cha Ambarus, Đức thánh Cha đã hỗ trợ các tù nhân một cách cụ thể thông qua các đóng góp tài chính. Ngài mời gọi mọi người làm điều này và đích thân ngài đã làm. Ngài vẫn nói: lòng bác ái đi ngang qua túi tiền; và ngài không bao giờ lùi bước.

Do đó, những người nghèo khổ không chỉ đến để chào Đức Thánh Cha mà còn để cảm ơn ngài. Đức Cha Ambarus giải thích: “Mọi người sẽ chào đón ngài bằng một bông hồng trắng, và cử chỉ của bông hồng trắng là cách để nói lời chào mừng trở về nhà, bởi vì ngài sẽ đi về Nhà của Chúa Cha, và đó là một bông hồng để nói lời cảm ơn vì những gì ngài đã làm cho chúng tôi. Chính những đứa con chào đón người cha.”

Vatican News