Những lời Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô từ Giáo đô Roma
Những lời Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô từ Giáo đô Roma
Hàng chục ngàn tín hữu tham dự giờ Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô (Vatican Media)
Vào lúc 7:30 tối ngày 21/4/2025, mở đầu giờ Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Đức Hồng y Giám quản Đền thờ Thánh Phêrô đã nói: “Tôi tin rằng tất cả chúng ta vẫn còn ghi nhớ những lời mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói với chúng ta rất nhiều lần, lời mời gọi của ngài rằng “xin đừng quên cầu nguyện cho tôi’. Chúng ta muốn làm rõ điều này vào tối nay để đồng hành cùng ngài trong Lễ Phục Sinh của ngài.”
Cái chết không phải là cánh cửa đóng lại mà là lối vào thành Giêrusalem trên trời
Đức Hồng y Mauro Gambetti nhấn mạnh: “Trong đức tin vào Chúa Kitô Phục sinh, Đấng mà chúng ta mừng kính trong ngày lễ Phục sinh thánh thiện này, chúng ta biết rằng cái chết không phải là cánh cửa đóng lại mà là lối vào thành Giêrusalem trên trời, nơi tang tóc biến thành vũ điệu, và vải thô biến thành áo choàng vui mừng.” Do đó, Đức Hồng y đã mời gọi các tín hữu “tạ ơn Chúa vì những ân huệ Người đã ban cho toàn thể Giáo hội thông qua sứ vụ tông đồ của Đức Giáo hoàng Phanxicô, một người hành hương của niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng”.
Cuối giờ kinh, qua lời Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Hồng y Gambetti và các tín hữu đã phó thác Đức cố Giáo hoàng kính yêu cho Đức Maria, người Mẹ mà ngài hằng yêu mến và tin tưởng. Sau phép lành do Đức Hồng y ban, các tín hữu đã vỗ tay như lời cảm ơn, tưởng nhớ vị cha chung vừa mới qua đời lúc 7:35 sáng ngày 21/04/2025.
Xin Đức Mẹ lau khô nước mắt chúng con
Sau đó, vào lúc 9 giờ tối, tại thềm Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, nơi Đức Thánh Cha đã kính viếng Đức Mẹ 126 lần, Đức Hồng y Stanisław Ryłko, Giám quản Đền thờ, đã chủ sự giờ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Đức Hồng y mở đầu giờ cầu nguyện trong bầu khí thinh lặng của thành Roma: “Chúng ta tụ họp ở đây dưới chân Đức Trinh Nữ Maria, để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô kính yêu của chúng ta. Mới ngày hôm qua, chúng ta đã thấy ngài trong phép lành Urbi et Orbi, và ngay sau đó tại Quảng trường Thánh Phêrô, để chào các tín hữu hiện diện. Chúng ta đều đau buồn vì sự ra đi của ngài, nhưng chúng ta cũng tin chắc rằng Thiên Chúa của sự sống sẽ mở rộng những cánh cửa phúc lành vĩnh cửu cho ngài.”
Đức Hồng y Ryłko cầu nguyện: “Lạy Mẹ Maria, xin an ủi tiếng khóc than của chúng con, xin lau khô nước mắt chúng con, xoa dịu nỗi đau của chúng con. Chúng con cầu xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trên hành trình gặp gỡ Chúa Phục sinh.”
Nước mắt chảy dài trên một số khuôn mặt, nhưng nụ cười cũng nở bên cạnh họ: đó là những khuôn mặt tìm thấy niềm tin trong nỗi đau. Giống như lời của Đức Hồng y Ryłko – những lời của đức tin có thể kết nối nỗi nhớ và hy vọng.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-04/kinh-man-coi-cau-nguyen-duc-thanh-cha-phanxico-roma.html