500 linh mục Thừa sai Lòng Thương xót xưng tội, cử hành sáng kiến “24 giờ cho Chúa”
500 linh mục Thừa sai Lòng Thương xót xưng tội, cử hành sáng kiến “24 giờ cho Chúa”
“Ngài là hy vọng của con”, lời xác tín trích từ Thánh vịnh 71, là chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho cử hành “24 giờ cho Chúa” lần thứ 7, trong Năm Thánh Hy vọng.
500 linh mục đến từ bốn phương trời mang theo khát vọng hoà giải, chứng nhân của một đức tin được ôm ấp, của một hy vọng được đổi mới. Các Thừa sai Lòng Thương xót quy tụ trong thinh lặng và cầu nguyện.
Sống ơn tha thứ cách mãnh liệt, trung thực và chân thành
Trong bài suy tư ngắn gọn dựa trên đoạn Tin Mừng về các Mối Phúc Thật, Đức ông Bell nói rằng Thiên Chúa đang nói trực tiếp với chúng ta, ngay lúc này. Ngài nói rằng “ơn tha thứ chỉ có thể đạt được thông qua Thập giá của Chúa”, và mời gọi bước qua ngưỡng cửa tòa giải tội với “sự mãnh liệt, trung thực và chân thành”.
Cất đi gánh nặng
Cha Nazmul đến từ Bangladesh, là một trong những người đầu tiên quỳ xuống để nhận ơn xá giải, lặp lại lời của Đức ông Bell: “Ơn tha thứ luôn có thể xảy ra. Chúng ta phải nhớ điều đó. Đặc biệt là ngày nay. Chúng ta phải nhớ điều này. Đặc biệt là ngày nay.” Ánh mắt của vị linh mục rất kiên định, nụ cười nhẹ nhàng. Sau khi xưng tội, ngài trở về chỗ ngồi, đắm mình trong cầu nguyện.
Và chính nụ cười thường xuất hiện trên khuôn mặt của những người rời khỏi toà giải tội. Một biểu hiện của sự nhẹ nhõm trong tâm hồn. Cha Reynaldo, một thừa sai người Philippines đến Roma cùng 12 linh mục khác tâm sự: “Tôi đã cất được một gánh nặng rất lớn.” Khoảnh khắc tạ ơn cũng đến với ngài: quỳ gối, trong thinh lặng, trong khi dòng người xung quanh ngài vẫn tiếp tục đến xưng tội. Mỗi người đều có câu chuyện riêng, mỗi người đều tìm kiếm sự bình an mà Bí tích Hoà Giải mang lại.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-03/500-linh-muc-thua-sai-long-thuong-xot-cu-hanh-24-gio-cho-chua.html