30/03/2025

Cha sở ở Gaza: Cần các viện trợ nhân đạo khẩn cấp

Cha sở ở Gaza: Cần các viện trợ nhân đạo khẩn cấp

Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza cho biết, sau lệnh ngừng bắn vào ngày 2/3/2025, không có viện trợ nào đến Gaza. Ở đây cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Về phần các tín hữu, dù đang sống cuộc khổ nạn Đồi Canvê, họ vẫn không từ bỏ việc cầu nguyện, hy vọng và chăm sóc trẻ em.

Những túp lều của người dân Gaza di tản

Những túp lều của người dân Gaza di tản (ANSA)

Người dân kiệt sức vì cấm vận

Chia sẻ với Hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý về tình hình tại Dải Gaza, Cha Romanelli cho biết, “Nhu cầu rất lớn. Biên giới đã đóng, cũng như các cửa khẩu hàng hoá. Trong khoảng ba tuần, thực tế là không có gì được chuyển đến. Ở đây, tại Thành phố Gaza, trong chợ, bạn vẫn có thể tìm thấy thứ gì đó, nhưng với mức giá hoàn toàn quá cao đối với những người không có tiền để mua hàng. Thuốc men, nước uống và thậm chí là bột mì đều thiếu. Nếu họ không cho đưa nhiên liệu, dầu diesel và bột mì vào, các tiệm bánh có thể đóng cửa trong vòng vài ngày.”

Theo cha, đây là cuộc bao vây dài nhất được áp đặt lên Gaza kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Tất cả những điều này đe doạ đến tính mạng và sự sống còn của thường dân. Mọi người hoàn toàn kiệt sức.

Quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán ở khu vực Thành phố Gaza sau khi hai quả rocket bắn vào lãnh thổ Israel từ trung tâm Dải Gaza. Theo nguồn tin của Liên Hiệp Quốc, kể từ ngày 18/3, các lệnh di tản tiếp theo đã buộc hơn 120.000 người Palestine phải chạy trốn.

Giáo xứ Thánh Gia sống trong hy vọng Phục Sinh

Trong khi đó, Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza đang đón tiếp và giúp đỡ khoảng 500 người tị nạn. Khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, một số gia đình đã trở về nhà, nhưng nhà cửa của họ đã bị phá hủy bởi bom đạn và họ lại trở lại giáo xứ.

Cha Romanelli khích lệ các tín hữu rằng họ đang sống một cuộc khổ nạn Đồi Canvê nhưng được an ủi bởi niềm hy vọng Phục sinh, sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô và lời cầu nguyện.

Cha cho biết cộng đoàn tham Thánh lễ, đọc Kinh Mân Côi, chầu Thánh Thể, ngắm Đàng Thánh Giá vào các ngày thứ Sáu. Bên cạnh đó, giáo xứ tổ chức các sinh hoạt, trò chơi và những khoảnh khắc thư giãn cho trẻ em và giới trẻ. Cha đưa ra ví dụ, vào ngày 26/3, “với những người trẻ tuổi, chúng tôi sẽ đọc Kinh Mân Côi, sau đó chúng tôi sẽ tổ chức một buổi giáo lý về ‘những nỗi đau khổ của Chúa Giêsu’, và chúng tôi sẽ kết thúc bằng một khoảng thời gian vui chơi. Cầu nguyện và vui chơi xua tan nỗi sợ hãi trong một thời gian” (SIR 26/03/2025)

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-03/kito-huu-gaza-can-vien-tro-nhan-dao-khan-cap.html