Thứ Tư 26.03.2025
Sống Mùa Chay với niềm hy vọng
Thứ Tư Tuần III – Mùa Chay
Đnl 4,1.5-9 • Tv 147,12-13.15-16.19-20 (Đ. c.12a) • Mt 5,17-19
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Sống Mùa Chay với niềm hy vọng
Mùa Chay là hành trình thiêng liêng, mời gọi mỗi chúng ta bước vào con đường hoán cải và sống niềm hy vọng vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, ông Môisen nhấn mạnh rằng việc tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa chính là con đường dẫn tới sự sống. Lời Chúa không chỉ là luật lệ mà còn là ánh sáng, hướng dẫn và chỉ đường cho chúng ta trong cuộc sống đầy thử thách. Đồng thời, Lời Chúa mời gọi chúng ta bước đi với niềm hy vọng vững chắc vào tình yêu của Người.
Chúa Giêsu, trong Tin Mừng hôm nay đã làm sáng tỏ ý nghĩa của Lề Luật. Người khẳng định rằng Người đến để kiện toàn, chứ không bãi bỏ. Người
mời gọi chúng ta không chỉ tuân giữ luật cách hình thức, mà còn sống tinh thần của luật bằng đời sống yêu thương và lòng trung tín. Đây chính là tinh thần Mùa Chay: không chỉ dừng lại ở việc ăn chay hay từ bỏ những thứ bên ngoài, mà còn hướng lòng về việc sống yêu thương, tha thứ và làm việc lành, thể hiện lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Niềm hy vọng trong Mùa Chay không chi là hướng về sự phục sinh vinh quang của Chúa Giêsu, mà còn là xác tín rằng Chúa luôn đồng hành trong mọi khó khản của cuôc sống. Khi sống Mùa Chay với niềm hy vọng vào Chúa, chúng ta dần biến đổi để trở nên giống Chúa hơn, bởi chính Chúa cũng đã, đang và vẫn đặt niềm hy vọng về sự biến đổi nơi chúng ta. Hãy để Lời Chúa trở thành nguồn sưc mạnh, giúp chúng ta bước đi trong bình an và hy vọng. ■
Lm. Máccô Phạm Hải
Sống Lời Chúa: Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cán cẩu nguyên — (Rm 12,12).
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam