Cha Pasolini: Lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là đi ra khỏi chính mình, hoán cải và sống theo sự thật
Cha Pasolini: Lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là đi ra khỏi chính mình, hoán cải và sống theo sự thật
Đây là lần đầu tiên không chỉ các thành viên Giáo triều Roma, nhưng mọi tín hữu đều có thể tham dự trực tiếp các buổi suy niệm Mùa Chay được tổ chức tại Hội trường Phaolô VI ở nội thành Vatican
Trước khi bắt đầu bài suy niệm, Cha Pasolini đã gửi lời chào đến Đức Thánh Cha và mời gọi những người tham dự tiếp tục cầu nguyện cho ngài.
Neo chặt vào Chúa Kitô
Trong bài suy niệm, Cha nói rằng trong Bí tích khai tâm Kitô giáo đầu tiên, con người được neo chặt vào Chúa Kitô. Ngài nói: “Trong Mùa Chay này của Năm Thánh, chúng ta được kêu gọi neo chặt vào Chúa Kitô, chắc chắn sẽ tìm thấy nơi Người một điểm tham chiếu vững chắc và an toàn cho cuộc sống của chúng ta.”
Tuy nhiên ngài lưu ý rằng để duy trì sự hiệp nhất với Chúa Kitô, chúng ta cần phải đón nhận động lực hoán cải theo Phúc Âm và để Chúa Thánh Thần xác định lại đường nét và ranh giới nhân tính của chúng ta.
Học hỏi từ cuộc sống của Chúa Giêsu
Để làm được như vậy, cha giải thích, chúng ta phải đặt mình vào vị trí là môn đệ của Chúa Kitô, để học hỏi từ cuộc sống của Người “những thái độ nào là thiết yếu” cho hành trình của chúng ta đến sự sống đời đời.
Cha Pasolini nói rằng “Phép Rửa của Chúa Kitô không chỉ là một sự kiện trong cuộc đời của Người, mà còn là một dấu chỉ soi sáng hành trình của mọi tín hữu, cho thấy những chuyển động hiện sinh nhất định mà chúng ta cũng được kêu gọi thực hiện”.
Đi ra khỏi chính mình
Cha cho biết, chuyển động đầu tiên là khả năng đi ra khỏi bản thân để dành chỗ cho người khác. Chúa Giêsu đã làm điều này trong Phép Rửa của Người, trong đó Người “hoàn toàn dìm mình vào cảnh sống của con người, chia sẻ hoàn toàn sự mong manh và lịch sử của mọi người”.
Hoán cải
Chuyển động thứ hai là sự hoán cải; nó bao gồm “một quá trình liên tục xác minh nội tâm” trong đó chúng ta tự hỏi liệu chúng ta đã “thực sự đồng hóa với logic của Phúc Âm” hay chưa. Sự hoán cải, ngài nói, “không chỉ là một sự thay đổi về mặt đạo đức, mà còn là sự biến đổi sâu sắc về cách chúng ta nhìn, phán đoán và yêu thương”.
Ở lại trong thực tại
Cuối cùng, Cha Pasolini nói, chúng ta được kêu gọi “ở lại trong thực tại mà không trốn chạy hay làm cho nó thay đổi”. Trong cuộc sống trần thế, Chúa Giêsu đã không cố gắng trốn tránh “những căng thẳng, thử thách và mâu thuẫn của thế gian”.
Cha giảng thuyết kết luận rằng “Chúng ta cũng được kêu gọi kiên định trong thời đại của chính mình, với những phức tạp và thách thức của nó, mà không trốn tránh hay tìm kiếm nơi ẩn náu nhân tạo”. Chỉ bằng cách này, ngài nói, chúng ta mới có thể nhận ra rằng “con đường của chúng ta được ngự trị” bởi sự hiện diện của Thiên Chúa, “Đấng không bỏ rơi chúng ta, nhưng luôn ở bên chúng ta”.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-03/roberto-pasolini-suy-niem-mua-chay-rua-toi-di-ra-hoan-cai.html