HĐGM Haiti kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu dân chúng
HĐGM Haiti kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu dân chúng
Vatican News
Trong cuộc phỏng vấn của trang mạng Hội đồng Giám mục Ý, Đức Tổng Giám Mục mô tả, thủ đô bị bao vây bởi các nhóm vũ trang. Ước tính 85% thủ đô nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nước. Tình hình cũng tương tự ở các vùng ngoại ô, đặc biệt là vùng núi Kenscoff.
Theo Liên Hiệp Quốc, trong năm 2024, ít nhất 5.626 người đã thiệt mạng và hơn 2.213 người bị thương, nguyên nhân do các băng đảng có vũ trang kiểm soát phần lớn thủ đô và các khu vực khác của đất nước. Số trẻ em tham gia chiến tranh đã tăng 70%.
Với câu hỏi, “trong tình hình tuyệt vọng như vậy, Giáo hội có thể gần gũi với mọi người như thế nào?”, Đức Tổng Giám Mục trả lời: “Trong bối cảnh bạo lực này, Giáo hội đang thực hiện sứ vụ của mình. Nghĩa là Giáo hội nói và hành động trong phạm vi có thể, mang lời hy vọng và lòng can đảm đến với những người đang quá tải và kiệt sức này. Giáo hội yêu cầu chính quyền phải giải trình về sự thiếu hành động và thờ ơ của họ. Giáo hội đang cố gắng hỗ trợ những người phải di dời bằng cách cung cấp cho mọi người thực phẩm, nước uống, thuốc men và quần áo. Các hoạt động gây quỹ trong Thánh lễ được phân phát cho những người này, đặc biệt phụ nữ, trẻ em và người già, những người đã phải bỏ nhà cửa và tài sản để chạy trốn khỏi sự dã man”.
Đối với cộng đồng quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti nói Giáo hội đưa ra lời kêu gọi mà chính Đức Thánh Cha không ngừng nhắc lại: đừng quên Haiti. Đừng mệt mỏi với Haiti. Người dân Haiti cần sự viện trợ hiệu quả và sự liên đới rõ ràng. Tăng cường sứ mạng quốc tế cho hòa bình và an ninh.
Đức Tổng Giám Mục mạnh mẽ nói: “Xin đừng chần chờ nữa, vì chúng tôi đang ở bờ vực thảm họa. Máu vẫn chảy mỗi ngày ở Haiti; trẻ em đang chết, người già bị giết bằng vũ khí, toàn bộ khu phố bị đốt cháy và phá hủy. Đúng là có nhiều cuộc họp và cuộc tranh luận quốc tế về Haiti, nhưng chúng tôi không thực sự thấy được tác động. Xin hãy giúp chúng tôi cứu sống những người dân đang gần như bị bỏ rơi”.