13/03/2025

Giọng nói yếu ớt và huấn quyền của sự mong manh

Giọng nói yếu ớt và huấn quyền của sự mong manh

Kỷ niệm 12 năm triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô, Tổng Biên tập Vatican News có bài suy tư. Nhắc đến những lời yếu ớt của Đức Thánh Cha tại buổi đọc kinh Mân Côi ở Quảng trường Thánh Phêrô gần đây, ông Andrea Tornielli viết: “Một giọng nói mong manh vẫn tiếp tục kêu gọi hoà bình chứ không phải chiến tranh, đối thoại chứ không phải áp bức, lòng trắc ẩn chứ không phải sự thờ ơ. Xin chúc mừng Đức Thánh Cha nhân ngày kỷ niệm này, chúng con vẫn rất cần giọng nói của Đức Thánh Cha.”

Il Papa, la Palestina sta soffrendo attacchi inumani

Nội dung bài viết như sau:

Năm nay, kỷ niệm 12 năm triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô vào thời điểm đặc biệt đối với ngài. Gần một tháng qua, Đức Thánh Cha sống tại lầu 10 của Bệnh viện Gemelli. Theo các bản tin y tế gần đây, tình trạng sức khoẻ của ngài khả quan, tình trạng theo dõi đặc biệt đã được dỡ bỏ, hy vọng ngài sẽ sớm có thể trở về Vatican, nhưng chắc chắn những gì Đức Thánh Cha đang trải qua trong những ngày này là một kỷ niệm rất đặc biệt cho triều giáo hoàng của ngài. Năm đánh dấu tông du liên lục địa dài nhất (Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore), năm kết thúc Thượng Hội đồng về Hiệp hành và mở Cửa Thánh bắt đầu Năm Thánh, giờ đây ghi lại sự chuyển tiếp tế nhị này. Người kế vị Thánh Phêrô, đau yếu giữa những người đau yếu, chịu đau khổ và cầu nguyện cho hòa bình, cùng với lời cầu nguyện chung của rất nhiều người trên khắp thế giới. Trong mười hai năm qua, ngài chưa bao giờ kết thúc một cuộc gặp gỡ, một bài giáo lý hay Kinh Truyền Tin mà không nói “xin đừng quên cầu nguyện cho tôi”, ngày nay ngài nhận được sự yêu mến của rất nhiều người tin và không tin.

Đây là thời điểm bộc lộ tấm lòng. Đây là thời điểm mà việc đặt câu hỏi về bản chất của Giáo hội và sứ vụ của Giám mục Roma, rất khác so với sứ mạng của tổng giám đốc một công ty đa quốc gia, là điều không vô ích. Mười hai năm trước, khi phát biểu tại các phiên họp chung của các Hồng y trước khi vào mật viện bầu Giáo hoàng, Hồng y Bergoglio đã trích dẫn điều mà Henri De Lubac coi là “điều xấu xa nhất” mà Giáo hội có thể rơi vào, đó là “tinh thần thế tục”. Nguy cơ của một Giáo hội “tin rằng mình có ánh sáng riêng” bằng cách dựa vào sức mạnh riêng, chiến lược riêng, hiệu quả riêng, do đó không còn là “mysterium lunae”, nghĩa là không còn phản chiếu ánh sáng của Đấng Khác, không còn sống và làm việc được hỗ trợ và thực hiện chỉ bởi ân sủng của Đấng đã phán: “Không có Ta, các con chẳng làm gì được!”

Hôm nay, một lần nữa, khi nhớ lại những lời đó, chúng ta nhìn với tình cảm và hy vọng vào những cửa sổ trên tầng mười của bệnh viện Gemelli. Chúng ta cám ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì huấn quyền về sự mong manh này, vì giọng nói vẫn còn yếu ớt của ngài trong những ngày gần đây khi cùng đọc kinh Mân Côi tại Quảng trường Thánh Phêrô. Một giọng nói mong manh vẫn tiếp tục kêu gọi hòa bình chứ không phải chiến tranh, đối thoại chứ không phải áp bức, lòng trắc ẩn chứ không phải sự thờ ơ. Xin chúc mừng Đức Thánh Cha nhân ngày kỷ niệm này, chúng con vẫn rất cần giọng nói của Đức Thánh Cha.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-03/giong-noi-yeu-ot-huan-quyen-mong-manh.html