04/03/2025

Thứ Ba 04.03.2025
Giá trị của sự hy sinh

Thứ Ba Tuần VIII – Mùa Thường Niên

Hc 35,1-12 • Tv 49,5-6.7-8.14 và 23 (Đ. c.23b) • Mc 10,28-31

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô

28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giê-su rằng: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” 29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm: Giá trị của sự hy sinh

Đi theo Chúa Giêsu là đi theo con đường “từ bỏ mọi sự” vì Người và vì Tin Mừng. Thế nhưng, “từ bỏ mọi sự” không chỉ là từ bỏ tiền bạc, của cải, tình nghĩa, người thân, như ông Phêrô vốn nghĩ, mà còn là từ bỏ tất cả những gì ngăn cản con người chọn Chúa và sống cho Chúa. Một khi chúng ta chấp nhận hy sinh, dù to hay nhỏ, thì Thiên Chúa cũng không thua lòng quảng đại của con người, như lời tác giả sách Huấn ca nói: “Đức Chúa sẽ trả lại cho con gấp bảy lần” (x. Hc 35,9-10) và lời Chúa Giêsu nói: “Anh em nhận được gấp trăm ở đời này cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (x. Mc 10,30). Do đó, những lời Chúa Giêsu nói không nhằm chỉ cho chúng ta một phương thức kinh doanh, mà là chỉ cho chúng ta một lối sống “vì Chúa và vì Tin Mừng” (Mc 10,29).

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra giá trị của sự hy sinh ở đời này là sự sống vĩnh cửu ở đời sau. ■

Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Chức

Sống Lời Chúa: Chúng ta hãy dâng cho Chúa một việc hy sinh trong ngày tuỳ theo khả năng của mình.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam